Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Tito Vilanova không còn quan tâm đến Real

Thứ Hai 26/11/2012 08:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thuyền trưởng của Barcelona vẫn tỏ ra khá thận trọng trong bài phát biểu sau trận thắng 4-0 trước Levante.

Giành chiến thắng thuyết phục trước Levante, thầy trò HLV Tito Vilanova củng cố vị trí dẫn đầu và nâng khoảng cách với Real Madrid lên 11 điểm sau 13 vòng đấu. Dù nhận được những lời ca tụng rằng Barcelona đang “một mình tiến đến ngôi vương”, Vilanova vẫn tỏ ra thận trọng.

HLV Vilanova (trái) và đồng nghiệp bên phía Levante
HLV Vilanova (trái) và đồng nghiệp bên phía Levante

Thuyền trưởng của Barca cho rằng khoảng cách 11 điểm với Real không có nghĩa rằng số phận Liga đã được quyết định bởi họ vẫn còn nhiều trận chưa đấu và phía sau Atletico là một đối thủ đáng gờm. “Giải đấu chưa thực sự kết thúc bởi nó mới đi được 1/3 chặng đường và Atletico là đội bóng rất mạnh. Còn có nhiều trận phải chơi, 75 điểm là rất nhiều.”

Đưa ra nhận định rằng Real sẽ chiến đấu một mất một còn trong quãng thời gian còn lại của mùa giải nhưng trên thực tế đối thủ mà Vilanova quan tâm giờ cỉ có Atletico. Ông cũng không đề cập đến trận Kinh điển với Real trên sân Bernabeu. “Chúng tôi vẫn chưa thể tạo nên kỳ tích gì cả và cần phải tập trung giành chiến thắng trước Athletic, tôi muốn tập trung vào các trận đấu.”

Về chiến thắng 4-0 trước Levante, Vilanova cho rằng chìa khóa mang đến thành công chính là những bàn thắng ngay từ đầu hiệp hai. “Sang hiệp đấu thứ hai chúng tôi đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu và áp đảo cuộc chơi. Dấu ấn được tạo ra nhờ những bàn thắng được ghi rất nhanh chóng khiến chúng tôi thoải mái và hài lòng hơn.”

Với màn trình diễn thuyết phục trước Levante, Barca tiếp tục củng cố màn khởi đầu bất bại: 12 trận thắng và 1 hòa, chính thức cân bằng thành tích tốt nhất trong lịch sử Liga từng được HLV của Real Madrid Radomir Antic thiết lập ở mùa giải 1991/92. Nếu tiếp tục được mạch thắng, đội quân của Vilanova sẽ một lần nữa phá vỡ kỷ lục để đi vào lịch sử Liga.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X