Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Tin dữ cho Real, Ramos bị cấm thi đấu 5 trận

Thứ Sáu 11/01/2013 01:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) – Vừa trở lại sau án treo giò, trung vệ Sergio Ramos đã phải đón nhận thông tin chẳng vui vẻ gì khi anh sẽ phải ngồi ngoài trong 5 trận đấu sắp tới của Real Madrid.

Rạng sáng ngày hôm qua, trong cuộc tiếp đón Celta Vigo ở cúp nhà Vua, Ramos đã bị đuổi khỏi sân sau khi phải nhận 2 thẻ vàng từ trọng tài Miguel Ayza. Không bằng lòng với án phạt này, Ramos đã gọi trọng tài Miguel Ayza là “kẻ lừa đảo vô liêm sỉ”. Ngay sau khi nhận báo cáo từ trọng tài Miguel Ayza, LĐBĐ Tây Ban Nha đã đưa ra án kỉ luật giành cho hành vi thiếu đạo đức đó của Ramos. Trung vệ của Real sẽ bị cấm thi đấu 5 trận, (3 trận tại La Liga cùng 2 trận tại cúp nhà Vua) và án phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối tuần này.

Sự vắng mặt của Ramos là một khó khăn lớn đối với Real
Ramos đã phải trả giá cho hành vi thiếu kiềm chế của mình

Sự vắng mặt của Ramos khiến hàng thủ Real vốn đã chẳng mấy chắc chắn nay lại càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ramos ngồi ngoài cũng đồng nghĩa với việc Real đã mất đi cặp trung vệ tốt nhất của mình, khi mà Pepe vừa tiến hành phẫu thuật mắt cá chân và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là một tháng. HLV Mourinho trong 5 trận đấu tới lại tiếp tục phải sử dụng bộ đôi trung vệ Carvalho và Varane giống như trận tiếp Real Sociedad vừa qua. Điều này chắc chắn sẽ không thể khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha yên tâm, khi mà ở trận đấu đó, Real đã để thủng lưới đến 3 bàn, và phải rất vất vả mới có được chiến thắng sát nút 4-3.

Ngoài vị trí trung vệ, bộ đôi hậu vệ cánh cũng sẽ là nỗi lo của HLV Mourinho, khi mà Fabio Coentrao và Marcelo vẫn chưa đảm bảo thể lực sau quãng thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương. Nhiều khả năng trong chuyến làm khách đến sân của Osasuna vào cuối tuần này, Essien sẽ tiếp tục phải thi đấu trong vai trò hậu vệ phải, còn Arbeloa sẽ được đẩy sang hành lang cánh trái.

Minh Minh (Theo Goal.com)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X