Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Thống kê: Real Madrid đang sa sút thực sự

Thứ Năm 25/10/2012 17:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mùa giải 2012/13 đang diễn ra không như mong muốn của các madridista. Không chỉ bị Barca bỏ xa 8 điểm ở Liga, Real Madrid còn vừa phải đón nhận thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này khi thua 1-2 trên sân của Dortmund.

Đáng nói hơn, đây đã là thất bại thứ 4 của Real Madrid chỉ sau 13 trận trên mọi đấu trường mùa này. Để tiện so sánh, Real Madrid của mùa giải trước phải chờ tới trận đấu thứ 31 mới chịu thất bại thứ 4. Chừng đó là quá đủ để cho thấy Real của mùa giải này đã sa sút kinh khủng như thế nào.

Real tự làm khó mình khi vấp ngã trên đất Đức
Real đang có sự khởi đầu không tốt mùa này

Cho tới thời điểm này của mùa giải, đội bóng của Jose Mourinho đã thất bại 2-3 trước Barca (Siêu cúp TBN), thua 1-2 trước Getafe (vòng 2 Liga), thua 0-1 trước Sevilla (vòng 4 Liga) và đêm qua là trận thua 1-2 trên sân của Dortmund trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. 4 trận thua là quá nhiều trong bối cảnh Real mới đá 13 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Real Madrid sa sút như vậy là sự thiếu chắc chắn ở hàng thủ. Chưa bao giờ dưới thời Mourinho, hàng thủ của đội bóng áo Trắng lại mong manh và dễ bị đánh bại như lúc này. Sau 13 trận mùa này, đội bóng của Mourinho đã để thủng lưới tới 14 lần, tức hơn 1 bàn/trận.

Mọi thứ còn có thể trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới khi họ đang hứng chịu cơn bão chấn thương ở hàng thủ với sự vắng mặt của Arbeloa, Marcelo và Fabio Coentrao. Tiền vệ phòng ngự Sami Khedira mới đây cũng tái phát chấn thương ở trận thua Dortmund và phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X