Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Theo chân Real, Barca lên phương án xả hàng thừa

Thứ Bảy 21/08/2010 18:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi tuyên bố sẽ không mùa thêm cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Barcelona lại đang chuẩn bị bán đi một số cầu thủ không còn phù hợp với lối chơi của đội trong mùa giải vừa qua.

Nhật báo thể thao xứ Catalan Sport hôm qua đã khẳng định rằng, muộn nhất là đầu tuần sau, 2 cầu thủ Martin Caceres và Alexander Hleb sẽ rời sân Nou Camp để chuyển sang một đội bóng mới. Lí do được đưa ra là các huấn luyện viên của Barcelona muốn giải quyết cả 2 trường hợp thật nhanh để họ có cơ hội hòa nhập với đội bóng mới trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Martin Caceres sẽ trở lại Italia

Tuần trước, cầu thủ mùa trước còn được cho Juventus mượn, Caceres đã gần như trở thành người của AC Milan, nhưng những bất đồng về phí chuyển nhượng đã khiến thương vụ này đổ bể ở phút chót. Hiện tại, hậu vệ người Uruguay này đang nhận được 2 lời đề nghị đều từ phía Serie A, của Sampdoria và AS Roma. Đội bóng của Cassano muốn mượn Caceres 1 mùa giải với điều khoản có thể mua đứt vào mùa hè năm sau, trong khi Roma lại muốn mua luôn ngay từ bây giờ.

Alexander Hleb cũng đang tìm câu lạc bộ mới cho mình sau khi không tìm được chỗ đứng trong đội hình của huấn luyện viên Guardiola. Hiện tại cũng có 2 lời chào mời với trường hợp của Hleb, từ phía Tottenham và Sevilla. Điều kiện tiên quyết của cầu thủ người Belarus là anh phải đến một đội bóng giành quyền dự Champions League, và có lẽ, Tottenham sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn khi Hleb đã từng có 3 mùa giải chơi tại giải Ngoại hạng cho Arsenal. Spurs vừa nếm trái đắng tại vòng play-off Champions League khi để thua đội bóng vô danh Young Boys của Thụy Sỹ với tỷ số 2-3 và đó là lý do để họ sốt sắng hơn trong việc shopping cầu thủ.

Một trường hợp khác là của Victor Sanchez, người đã được cho Xerez mượn trong suốt mùa giải năm ngoái. Cầu thủ 22 tuổi này cũng nhận được khá nhiều lời mời thi đấu từ các đội bóng tại La Liga, nhưng có vẻ như anh sẽ trở lại thi đấu cho đội B của Barca để chơi ở giải Hạng nhì Tây Ban Nha từ mùa giải tới. 

(Theo VTC)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X