Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Thất bại ở Olympic có lợi cho TBN

Thứ Hai 30/07/2012 21:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Kết thúc quá sớm và bất ngờ. Sau 180 phút góp mặt tại Olympic 2012, Tây Ban Nha không ghi nổi bàn thắng nào, thua cả hai trận trước Nhật Bản và Honduras. Ứng cử viên hàng đầu đã nhận được một bài học đắt giá.

Các thành viên của “Rojita” hầu như không thể tin được thực tế đó. “Chúng tôi đã tạo ra 24 cơ hội ghi bàn”, thủ quân Javi Martinez cho biết sau cú số thất bại dưới tay Honduras rạng sáng nay. “Chúng tôi lẽ ra phải được 2 quả penalty”, Iker Muniain than vãn. Trong lúc đó, HLV Luis Milla chỉ biết trầm ngâm: “Đội bóng này đáng ra phải giành được huy chương vàng”.

Thực tế là chẳng có chiếc huy chương nào hết. Và không giống như hầu hết các đội Tây Ban Nha đã làm được trong vài năm qua, quãng thời gian được xem là kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước này, đội quân của Milla sẽ ra về với hai bàn tay trắng.

Bóng đá Tây Ban Nha tay trắng tại Olympic 2012
Bóng đá Tây Ban Nha tay trắng tại Olympic 2012

Milla có thể than phiền rằng Tây Ban Nha đã không may bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng với Rodrigo. Trong khi đó, Adrian và Muniain đều đã bị từ chối bởi khung gỗ. Nhưng dẫu thế nào, sau tất cả những gì đã hứa hẹn và rồi thể hiện qua thực tế, những tài năng tấn công được ca ngợi của Tây Ban Nha đã chẳng thể một lần ghi bàn sau cả hai trận đấu. Như vậy, chỉ có một kết luận rút ra từ thực tiễn là họ đã không đủ tốt.

Sau thất bại 0-1 bất ngờ trước Nhật Bản ở trận ra quân vòng bảng, U23 Tây Ban Nha đã rơi vào một hoàn cảnh tương tự như ĐTQG của họ hồi World Cup 2010 (thua Thụy Sĩ 0-1): cần phải đứng dậy và chứng tỏ bản thân ở trận thứ hai gặp Honduras.

Nhưng trong khi đội quân của HLV Vicente del Bosque đã dễ dàng chiến thắng Honduras với tỉ số 2-0 ở Nam Phi, thì thày trò Milla lại thất bại chính đối thủ này tại Newcastle sáng nay.

Khi cần rút ra bài học từ thất bại trước Nhật Bản thì trái lại, Tây Ban Nha có sự khởi đầu tồi tệ với việc để cho Jerry Bengtson đánh đầu tung lưới ngay phút thứ 7. Đội bóng được đánh giá là “cửa trên” đã không thể đáp trả sau đó. Họ bị khước từ bởi khung gỗ, trọng tài và chính sự hoang phí các cơ hội của mình.

Tây Ban Nha đã không cho thấy bản lĩnh và triết lý tấn công tinh túy của trường phái Tiki-Taka đã đưa họ lên vị trí thống trị những năm qua. Việc không biết cách ghi bàn đã buộc Tây Ban Nha phải trả cái giá đắt là về nhà rất sớm.

Trận đấu hôm nay chắc chắn là khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Honduras. Còn đối với Tây Ban Nha, đó là một bài học cần thiết sau những thành công dồn dập và quá nổi bật. Họ dường như đang bối rối trước việc đang sở hữu quá nhiều tài năng xuất sắc. Thất bại hôm nay có thể là đáng tiếc với những Javi Martinez, Juan Mata, Jordi Alba, David de Gea, Adrian, Muniain và nhiều hơn nữa. Nhưng từ hướng tích cực, nó sẽ giúp họ trưởng thành hơn trong tương lai bởi nên nhớ, sự nghiệp của họ mới chỉ là ở giai đoạn đầu.

Và sau chiến thắng tại EURO 2012 hồi đầu tháng, đây là sự kết thúc câu chuyện cổ tích mà người Tây Ban Nha đã rất kỳ vọng mùa Hè này. Nhiều người trong số những cầu thủ của đội U23 Tây Ban Nha sẽ là sự lựa chọn cho World Cup 2014 ở Brazil. Họ sẽ càng có nhiều quyết tâm hơn để quên đi nỗi thất vọng này.

Nhưng dù sao, để đạt được vinh quang ở Nam Mỹ, họ cần phải thể hiện tốt hơn những gì vừa xảy ra.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X