Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Thắng trận, Mourinho yêu cầu các cổ động viên phải... ầm ĩ hơn nữa

Thứ Hai 07/11/2011 08:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trái ngược với bộ mặt không mấy khả quan của Barcelona trong thời gian gần đây, Real Madrid đang thi đấu cực kì hưng phấn. Sau khi tạm ngưng dòng chảy chiến thắng hủy diệt bằng trận thắng tối thiếu 1-0 trước Real Sociedad, Real Madrid lại tiếp tục làm nên một trận đấu với cơn mưa bàn thắng nữa khi tiếp đón đối thủ tội nghiệp Osasuna trên sân nhà.

Mười trận liên tiếp gần đây trên mọi mặt trận, Real Madrid chưa biết đến một trận hòa nào chứ chưa nói đến thua. Ngoài hai trận đấu với Real Sociedad và Lyon trong hai vòng gần đây nhất trước cuộc đối đầu với Osasuna là Real Madrid không thắng đậm, còn lại Los Blancos luôn giành chiến thắng với những tỉ số "hủy diệt" cách biệt từ ba bàn trở lên. Sau hai trận tạm bị gián đoạn chuỗi trận "hủy diệt", Real Madrid đêm qua một lần nữa cho người hâm mộ chứng kiến một cơn mưa bàn thắng khi đánh gục Osasuna ngay trên sân nhà Bernabeu với chiến thắng 7-1 khi Cris Ronaldo lập một hattrick, Benzema ghi tên mình bằng một cú đúp cộng với Higuain và Pepe cũng ghi tên mình trên bảng điện tử.

Mourinho muốn khán giả phải cổ vũ cuồng nhiệt hơn nữa dù trận đấu với Osasuna diễn ra vào giữa trưa
(giờ địa phương)

Đến thời điểm hiện tại, Real Madrid vẫn đang là ông vua tuyệt đối của La Liga khi dẫn đầu bảng xếp hạng với ba điểm nhiều hơn đại kình địch Barcelona, cũng là câu lạc bộ có hàng công khủng khiếp nhất với 39 bàn thắng ghi được chỉ sau 11 vòng đấu.

Trận đấu của Real Madrid diễn ra vào giữa trưa (theo giờ địa phương) và điều đó khiến nhiều khán giả không kịp thích nghi với điều chỉnh mới. Vì vậy, các khán đài của Real Madrid không thể sôi động như trước dù Los Blancos vừa có một chiến thắng quá ấn tượng theo kiểu set tennis. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho dĩ nhiên tỏ ra hết sức hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng lại không thực sự vui vể bầu không khí có phần hơi trầm hơn trước trên sân Bernabeu. Vì vậy, "người đặc biệt" cho rằng các cổ động viên nên cuồng nhiệt hơn nữa để giúp các cầu thủ có tinh thần thi đấu tốt nhất.

"Thật phi thường" - Mourinho thốt lên trong cuộc họp báo sau trận đấu:" Người hâm mộ trở về nhà và sẽ có cả ngày phía trước. Chúng ta không cần khảo sát về giờ thi đấu mới làm gì, bởi minh chứng rõ ràng nhất là sân vận động vẫn kín chỗ. Tôi muốn cảm ơn những cổ động viên luôn đứng lên ăn mừng bàn thắng sau mỗi pha lập công của các cầu thủ. Bởi nếu không có họ, cứ như thế chúng tôi thi đấu trên một sân vận động không có khán giả vậy".

  • Như Đạt (Theo Goal/ Bongdaso)

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X