- Ter Stegen lên tiếng làm rõ mâu thuẫn với Barca
- Barcelona vẫn bó tay, chưa thể đăng ký Joan Garcia và Rashford
- Barcelona tạm thời tước băng đội trưởng của Ter Stegen
Ter Stegen được phục chức đội trưởng Barcelona
Vào ngày thứ Sáu, trang chủ Barcelona đã chính thức thông báo về việc phục hồi chức danh đội trưởng cho Marc-Andre ter Stegen, chỉ một ngày sau khi chính họ tạm thời tước bỏ vinh dự này của anh.
Mâu thuẫn bùng nổ vào thứ Năm khi thủ thành người Đức, người vừa trải qua ca phẫu thuật lưng, đã từ chối ký vào giấy chấp thuận cho phép CLB chia sẻ dữ liệu y tế của anh với ban tổ chức La Liga. Phản ứng của Barça khi đó là vô cùng cứng rắn, thậm chí đã cân nhắc đến các hành động pháp lý. Tuy nhiên, màn đấu trí cân não dường như đã có hồi kết êm đẹp.
![]() |
Ter Stegen được phục chức đội trưởng Barcelona |
Trong một tuyên bố ngắn gọn, nhà đương kim vô địch La Liga cho biết: "CLB thông báo rằng cầu thủ Marc-Andre ter Stegen đã ký vào giấy ủy quyền cần thiết để CLB gửi báo cáo y tế liên quan đến ca phẫu thuật của anh cho La Liga. Vụ việc kỷ luật đã được khép lại và cầu thủ sẽ trở lại làm đội trưởng đội một ngay lập tức”.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ter Stegen tự mình đăng đàn, khẳng định anh hoàn toàn sẵn lòng hợp tác với ban lãnh đạo CLB để giải quyết vấn đề này.
Nguồn cơn của sự việc nằm ở quy định về tài chính của La Liga. Nếu một cầu thủ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng, CLB chủ quản có thể được giải phóng ít nhất 50% quỹ lương của cầu thủ đó để đăng ký tân binh. Barcelona tin rằng Ter Stegen sẽ cần khoảng thời gian này để hồi phục, nhưng chính thủ môn này lại tuyên bố anh sẽ trở lại chỉ sau 3 tháng.
Nếu thời gian hồi phục của Ter Stegen được xác nhận là hơn 4 tháng, Barça có thể tạm thời giải phóng hợp đồng của anh để có chỗ cho những bản hợp đồng mới, ví dụ như Marcus Rashford.
Trong tâm thư của mình, Ter Stegen đã tỏ ra bức xúc: "Những tuần gần đây, có rất nhiều điều đã được nói về tôi, một vài trong số đó hoàn toàn vô căn cứ. Vì vậy, tôi thấy cần phải trình bày lại sự việc theo phiên bản của mình một cách tôn trọng nhưng rõ ràng.
Tôi cũng muốn làm rõ rằng tất cả các bản hợp đồng và gia hạn của CLB đều được hoàn tất trước ca phẫu thuật của tôi. Vì vậy, không có bất kỳ thời điểm nào tôi nghĩ rằng hoàn cảnh không may của mình lại cần thiết cho việc đăng ký của những đồng đội khác mà tôi vô cùng tôn trọng”.
Trong lúc Ter Stegen dưỡng thương, Barca đã nhanh tay ký hợp đồng với Joan García từ Espanyol và quyết định gia hạn với lão tướng Wojciech Szczesny để đảm bảo vị trí trong khung gỗ. Quyết định phẫu thuật của Ter Stegen được xem là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch của Barcelona, khi CLB xứ Catalan có ý định để anh ra đi trong mùa hè này.
Thủ thành người Đức khẳng định quyết định phẫu thuật hoàn toàn được CLB chấp thuận và thời gian hồi phục 3 tháng là thông tin anh nhận được từ các chuyên gia uy tín nhất.
Anh chốt lại bằng một lời khẳng định đanh thép: "Lòng trung thành của tôi với màu áo này là tuyệt đối”.
Dù đã dẹp yên được mâu thuẫn nội bộ, Barcelona vẫn đang chạy đua với thời gian. Họ còn 5 cầu thủ chưa được đăng ký trong khi chiến dịch bảo vệ ngôi vương La Liga sẽ bắt đầu chỉ sau 8 ngày nữa bằng trận đấu với Mallorca.