Tchouameni công khai xin lỗi sau vụ xô xát với Valverde
Những ngày qua, nội bộ Real Madrid rơi vào khủng hoảng khi căng thẳng giữa hai ngôi sao tuyến giữa bùng phát ngay tại trung tâm huấn luyện Valdebebas. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Aurelien Tchouameni thừa nhận hành động của mình là không thể chấp nhận.
“Những gì xảy ra trong buổi tập tuần này là điều không thể chấp nhận được, tôi nói điều này với nhận thức rằng chúng tôi phải là tấm gương cho giới trẻ, dù trong bóng đá hay trong trường học”, tiền vệ người Pháp viết. “Bất kể ai đúng hay sai, chúng ta luôn phải tìm cách giải quyết xung đột một cách bình tĩnh nhất.
Tôi thực sự xin lỗi vì hình ảnh mà chúng tôi đã tạo ra. Tôi biết các CĐV, ban huấn luyện, đồng đội và lãnh đạo CLB đều thất vọng với mùa giải này. Nhưng sự thất vọng không thể là cái cớ cho mọi hành động.
Chúng tôi vẫn là một gia đình, kể cả khi tồn tại những khác biệt về quan điểm, và mục tiêu chung luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tôi đã xin lỗi toàn đội và giờ tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả Madridistas".
![]() |
| Tchouameni công khai xin lỗi sau vụ xô xát với Valverde |
Theo thông báo từ Real Madrid hôm thứ Năm, Valverde bị chấn thương vùng đầu sau vụ việc và phải khâu nhiều mũi tại bệnh viện.
CLB xác nhận: “Federico Valverde hiện đã ở nhà và trong tình trạng ổn định. Cậu ấy cần nghỉ ngơi từ 10 tới 14 ngày theo đúng phác đồ y tế".
Điều đó đồng nghĩa tuyển thủ Uruguay chắc chắn vắng mặt ở trận El Clasico gặp Barcelona cuối tuần này.
Tchouameni tiếp tục bày tỏ sự hối tiếc: “Những sự cố như vậy có thể xảy ra trong bất kỳ phòng thay đồ nào, nhưng điều đó không phù hợp với Real Madrid, đặc biệt khi chúng tôi đại diện cho CLB được nhắc tới nhiều nhất thế giới. Đây không phải lúc để tranh cãi ai đúng ai sai. Tôi ghi nhận án phạt của CLB và chấp nhận nó".
Sau cuộc họp kỷ luật nội bộ, Real Madrid đã phạt cả Tchouameni lẫn Valverde số tiền 500.000 euro mỗi người. CLB xác nhận vụ việc hiện đã được khép lại.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, căng thẳng bắt đầu khi Valverde từ chối bắt tay Tchouameni trước buổi tập. Không khí tiếp tục nóng lên trong suốt phiên tập trước khi xảy ra va chạm trong phòng thay đồ. Nguồn tin từ Marca cho biết Valverde bị bầm tím và rách nhẹ sau khi va phải một chiếc bàn trong lúc xô xát. Một số đồng đội đã phải can thiệp để ngăn tình hình leo thang, trước khi đội bóng tổ chức cuộc họp khẩn trong phòng thay đồ.
Tối thứ Năm, Valverde cũng đăng đàn trấn an dư luận và phủ nhận việc bị đồng đội hành hung.
“Hôm qua đã xảy ra tranh cãi với một đồng đội trong buổi tập. Những chuyện như vậy vẫn xảy ra trong bóng đá và thường được giải quyết nội bộ”, Valverde viết. “Rõ ràng đã có ai đó làm rò rỉ thông tin và khiến mọi thứ bị thổi phồng trong một mùa giải đầy thất vọng".
Tiền vệ người Uruguay giải thích thêm: "Hôm nay, một cuộc tranh cãi khác lại xảy ra. Trong lúc va chạm, tôi đập vào bàn và bị một vết cắt nhỏ trên trán nên phải tới bệnh viện xử lý. Không có chuyện đồng đội đánh tôi, và tôi cũng không đánh cậu ấy".
Trên đường Pitch

Real Madrid
Federico Valverde
