Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Tata Martino bắt đầu chán ngấy mọi thứ ở Barca?

Thứ Năm 20/03/2014 03:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong những ngày qua, đã có quá nhiều tin đồn về việc HLV Gerardo Martino của Barca sẽ ra đi khi mùa bóng hiện nay kết thúc. Thực hư ra sao, không một ai biết rõ, đơn giản vì nhà cầm quân người Argentina liên tục lẩn tránh một câu trả lời rõ ràng về vấn đề này.

Việc bày tỏ ý định ở lại đối với Tata Martino thực ra chẳng có gì khó khăn. Thứ nhất, bởi vì ông còn hợp đồng với Barca đến hết tháng 6/2016 và thứ hai, vì các nhà lãnh đạo của đội bóng xứ Catalunya đã hơn một lần bày tỏ họ muốn Martino tiếp tục hoàn thành cam kết của mình. Vừa mới đây, phát biểu trên chương trình buổi sáng của TV3, phó chủ tịch phụ trách kinh tế của FC Barcelona, Javier Faus, một lần nữa khẳng định CLB muốn Martino ở lại.

tata martino
 

Tuy nhiên, chiến lược gia người Argentina lại không bày tỏ chính kiến của mình, khiến tin đồn ngày càng lan rộng. Điều này, trên một phương diện nào đó, là có hại cho Barca trong bối cảnh ngày 23/3 tới sẽ diễn ra trận El Clasico mang tính quyết định đối với số phận của gã khổng lồ xứ Catalunya tại La Liga. Nếu Real Madrid giành thắng lợi trên sân Santiago Bernabeu vào Chủ nhật này, coi như Barca đã mất hết cơ hội giữ lại ngôi vương. Rất có thể Martino chờ kết quả của El Clasico mới đưa ra câu trả lời chính thức? Bởi vì nếu để đến hết tháng Sáu thì điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc hoạch định cho mùa bóng mới.

Tuy nhiên, rất nhiều người nhận định có vẻ nhà cầm quân người Argentina muốn ra đi hơn là ở lại và lý do của ông có lẽ cũng giống như những gì mà HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử của Barca, Pep Guardiola, vừa tiết lộ.

Dù mới trải qua 2/3 thời gian của mùa bóng, một Gerardo Martino chưa từng dẫn dắt đội bóng nào có tầm vóc lớn như Barca, đã cảm nhận được sức ép khủng khiếp ở Nou Camp. Ông hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao người ta lại liên tục tranh cãi về lối chơi của đội bóng, trong khi ông luôn trung thành với triết lý bóng đá tấn công và tiqui-taca, chỉ bổ sung thêm một số giải pháp mới để hoàn thiện nó.

Tata Martino cũng cảm nhận được môi trường đầy sự thị phi xung quanh Barca, từ vụ trốn thuế của gia đình nhà Messi, vụ ký hợp đồng đầy uẩn khúc của Neymar, vụ hội viên kiện chủ tịch CLB, sự chỉ trích nặng nề của báo chí cule mỗi khi đội bóng thua trận, sự chia rẽ, bè phái ở thượng tầng kiến trúc, với nhóm Rosell và nhóm Cruyff... cùng hàng loạt rắc rối khác.

Nhưng có lẽ, cái làm cho Martino lo ngại nhất cũng chính là điều mà Guardiola đã nhìn thấy từ trước: chu kỳ thành công của Barca đã kết thúc sau nửa thập kỷ đứng trên đỉnh vinh quang. Các cầu thủ đã không còn khát vọng và động lực chiến thắng khiến một thủ lĩnh như Pep, được đào tạo và trưởng thành từ lò La Masia, cũng không thể tạo ra động lực mới cho họ và hơn nữa, giải quyết thế nào cho hợp lý đối với các công thần đã qua thời đỉnh cao.

Nhiều người cho rằng để Barca có thể mở ra một chu kỳ thành công mới. Họ cần làm “một cuộc cách mạng thực sự” chứ không thể chỉ là “một sự điều chỉnh hợp lý” như lãnh đạo của CLB này chủ trương. Trong bối cảnh như vậy, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu có tin Martino quyết định chấm dứt hợp đồng với Barca, hoặc ngược lại, trong trường hợp CLB trắng tay, khi mùa bóng hiện nay kết thúc.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X