Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Tân binh Barca nói gì sau sai lầm sơ đẳng

Thứ Năm 07/08/2014 14:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Thủ thành Claudio Bravo đã dũng cảm thừa nhận pha xử lý nghiệp dư khiến đội nhà để thua Napoli trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 7/8, trên sân Stade de Geneve, Thuỵ Sỹ.

Sau trận hoà với Nice (Pháp), thầy trò Enrique nhận thêm thất bại tối thiểu 0-1 trước đại diện Serie A, Napoli ở trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Trong một trận đấu thiếu vắng những quân bài chủ lực: Messi, Neymar và Suarez chưa thể thi đấu thì tân binh thủ môn Bravo đã trở thành "điểm nhấn" khi mắc lỗi ngớ ngẩn khiến Barca thua cuộc.

Sai lầm của Bravo khiến Barca thua Napoli
Sai lầm của Bravo khiến Barca thua Napoli

Đó là phút 80 của trận đấu, từ cú sút ngoài vòng cấm không mấy nguy hiểm của Dzemaili nhưng thủ môn 31 tuổi lại lóng ngóng đẩy bóng... bay vào lưới! Dù chỉ là đấu tập nhưng nói như HLV Benitez (Napoli), "thắng Barca luôn là điều thật tốt". Trong khi đó, với màn ra mắt đội bóng mới có thể nói là... tệ hại, thủ thành Bravo phát biểu: "Tôi đã có một trận đấu khá thoải mái. Tuy nhiên, bàn thua là lỗi của tôi, do đánh mất tập trung".

Ra mắt đã mắc ngay sai lầm nhưng Bravo tỏ ra không quá căng thẳng: "Bạn phải học cách sống chung với những điều này. Tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu nhưng đó không phải là lý do. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế. Không có thủ môn nào mà không phạm sai lầm cả".

Có lẽ để không gây sức ép cho tân binh nên HLV trưởng Enrique cũng khẳng định, Barca thua không phải vì Bravo. Ông nói: "Bravo chơi vững chắc và không làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn. Anh ấy đã cứu được tình huống nguy hiểm trông thấy từ đối thủ và đã làm rất tốt với trái bóng".

Ngoài ra, cựu thuyền trưởng Celta Vigo cũng từ chối phân tích về bất cứ điều gì khác liên quan đến đội trong trận thua trên.

Theo Vietnamnet

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X