Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Tại sao Barca không nên phàn nàn vì Mourinho được "tha bổng"?

Thứ Ba 10/07/2012 16:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cả HLV Jose Mourinho và Tito Vilanova (khi còn là trợ lý của Pep Guardiola) đều bị LĐBĐ TBN (RFEF) treo giò ở Siêu Cúp TBN năm nay sau khi hai người này đã tham gia vào vụ móc mắt nổi tiếng trong trận Barca-Real Madrid cũng ở giải đấu này năm ngoái. Mourinho bị phạt treo giò 2 trận trong khi Vilanova (hiện đã là HLV trưởng Barca) bị phạt 1 trận.

Điều này đồng nghĩa với việc Mourinho sẽ vắng mặt trong cả 2 trận tranh Siêu Cúp TBN năm nay trong khi Vilanova không được chỉ đạo trận lượt đi. Tuy vậy, người đứng đầu RFEF là chủ tịch Angel Maria Villa đã quyết định xóa án phạt cho tất cả các bên liên quan. Tức là Mourinho, Vilanova và các cầu thủ như Villa, Oezil và Marcelo hoàn toàn có thể góp mặt trong các trận tranh Siêu Cup TBN sắp tới thay vì phải ngồi ngoài. Chính động thái này từ Villar đã khiến phía Barca “nhảy dựng” lên, đặc biệt là chủ tịch Sandro Rosell và người phát ngôn Toni Freixa. Rosell nhấn mạnh rằng Mourinho phải bị trừng phạt thích đứng.

Vụ móc mắt nổi tiếng tại Siêu Cúp TBN năm ngoái
Vụ móc mắt nổi tiếng tại Siêu Cúp TBN năm ngoái

Tuy nhiên, phía Barca quên rằng họ chính là đội được hưởng lợi nhiều lần trong quá khứ từ sự hào phóng của Villar – người có thói quen xóa các án phạt sau mỗi cuộc tái bầu cử ở RFEF hay TBN vô địch một giải đấu lớn. Hồi tháng 11/2004, sân Camp Nou từng phải nhận án phạt đóng cửa 2 trận do một sự cố đầu lớn khác nhưng cuối cùng chỉ bị phạt 4000 euro sau khi Villar tái đắc cử chức chủ tịch RFEF.

Trước đó, hồi tháng 7/2000, Villar cũng đã hủy bỏ án phạt cấm Barca thi đấu tại Cúp nhà Vua trong vòng 1 năm sau khi đội chủ sân Camp Nou từ chối chơi trận bán kết lượt về với Atletico hôm 24/4. Gần đây nhất, vào năm 2008, Villar đã tha bổng cho Dani Alves, giúp hậu vệ này có thể tham dự vòng đấu đầu tiên của Liga sau khi chuyển tới Camp Nou từ Sevilla.

Tuy vậy, sự tha bổng mà RFEF thực hiện chỉ có hiệu lực đối với các án phạt nhỏ (tối đa 3 trận), do đó, trường hợp của Dani Benitez (Granada) sẽ không được áp dụng khi mà cầu thủ này bị treo giò tới 3 tháng do đã ném chai nước vào trọng tài Clos Gomez.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X