Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Số áo Barca mùa tới: Alves khoác áo số 22 để tri ân Abidal

Thứ Sáu 26/07/2013 00:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Montoya sẽ “kế thừa” chiếc áo số 2 của cầu thủ người Brazil, trong khi Pedro mang áo số 7 của Villa và Alex Song sẽ mang số áo 17.

Alves sẽ mang áo số 22 của Abidal
Alves sẽ mang áo số 22 của Abidal

Chiếc áo số 22 của Eric Abidal trong 6 năm anh gắn bó với Barca sẽ có chủ nhân mới vào mùa giải 2013/14. Một trong những người bạn thân thiết nhất của hậu vệ người Pháp trong phòng thay đồ Barca là Dani Alves sẽ mang áo số 22 của Abidal kể từ mùa giải tới. Alves sẽ từ bỏ chiếc áo số 2 quen thuộc mà anh mặc từ mùa giải 2009/10 để đổi lấy số áo 22 của Abidal. Hành động của Alves là nhằm bày tỏ sự tri ân đối với người bạn thân.


Việc Alves từ bỏ chiếc áo số 2 cũng sẽ dẫn đến việc cầu thủ trẻ Martin Montoya, người khoác áo số 19 mùa giải trước chuyển sang khoác số áo của hậu vệ người Brazil.

Bên cạnh đó, mùa giải tới cũng sẽ có những sự thay đổi số áo khác trong đội hình Barca. Pedro sẽ không còn khoác áo số 17 để từ đó kế thừa chiếc áo số 7 của David Villa. Trong khi Alex Song, hiện đang mang áo số 25, sẽ thay Pedro mang áo số 17 – cũng là số áo mà cầu thủ người Cameroon từng mặc khi còn gắn bó với Arsenal.


Tello, cầu thủ mùa giải trước mặc áo số 37 và Sergi Roberto đều muốn chuyển sang số áo 25. Tuy vậy, số áo 20 vốn dĩ thuộc về Afellay, nhiều khả năng sẽ được trao cho Tello sau khi cầu thủ người Hà Lan được chuyển nhượng. Và Sergi sẽ mang áo số 24 một khi chính thức được đôn lên đội một.

Nếu Isaac Cuenca vẫn tiếp tục ở lại Barca, anh sẽ mang áo số cũ là 23. Bản hợp đồng mới thứ 2 của Barca trong mùa hè này, một trung vệ, khi được mua về sẽ có 2 lựa chọn là số áo 19 và 25. Trước đó, với việc Thiago khoác áo Bayern, số áo 11 của anh gần như chắc chắn sẽ được trao cho Neymar.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X