Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Sir Alex từng hét giá bán Ronaldo lên đến 150 triệu bảng

Thứ Hai 03/03/2014 14:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

"Ông già gân" thừa nhận cảm thấy thất vọng khi M.U chỉ thu về 80 triệu bảng từ thương vụ bán Ronaldo cho Real hồi 2009. Sir Alex tin rằng, Quỷ đỏ có thể yêu cầu mức phí chuyển nhượng cao gấp đôi.

ronaldo
 

Ferguson cho biết, một khi đội bóng Hoàng gia chấp nhận bỏ 85 triệu bảng mua Gareth Bale, thì họ cũng sẵn sàng chi đến 150 triệu bảng cho Cristiano Ronaldo.

Phát biểu trên nhật báo AS, ngài Ferguson nói: "Tôi đã nói với GĐĐH David Gill rằng hãy yêu cầu 150 triệu bảng. Perez sẽ trả khoản tiền đó. Điều khiến tôi cảm thấy nuối tiếc và luôn nhắc lại trong những lần nói chuyện với David Gill rằng, M.U đã đưa ra mức giá chưa phù hợp.

Tôi từng bảo: 'Hãy yêu cầu họ trả 150 triệu bảng'. David Gill trả lời :'Đừng xuẩn ngốc vậy. Real sẽ không bao giờ móc hầu bao 150 triệu bảng'. Tôi muốn cái giá đấy vì nó xứng đáng với giá trị của Ronaldo. Rốt cuộc, giao kèo đã được đôi bên ký kết. 80 triệu bảng đã là con số kỷ lục, nhưng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu ép được Perez trả khoản tiền 150 triệu bảng."

Cựu chiến lược gia người Scotland chia sẻ thêm: "Hãy nhìn vào thực tế họ mua Gareth Bale với giá 85 triệu bảng. Thế nên tôi nghĩ Real sẽ đồng ý trả khoản phí dao động từ 80 đến 150 triệu bảng mua Ronaldo.

Tôi có thể cam đoan điều này bởi Perez biết rõ chất lượng của ngôi sao mà ông chiêu mộ. Đặc biệt sau những màn trình diễn quá ấn tượng của CR7 tại Old Trafford. Thêm nữa, thời điểm ấy Ronaldo mới 23 tuổi. Xét trên một vài khía cạnh, tôi cảm thấy thất vọng."

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X