Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Simeone lại chê La Liga "nhàm chán"

Thứ Hai 21/10/2013 22:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Atletico dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone chơi thật ấn tượng nhưng nhà cầm quân này lại một lần nữa than thở: La Liga thật nhàm chán vì sự thống trị của Barca và Real!

Dù vừa nhận thất bại đầu tiên (thua Espanyol 0-1), nhưng Atletico chính là đội gây ấn tượng mạnh mẽ nhất kể từ ngày trái bóng La Liga 2013/14 vào cuộc. Đoàn quân của "thuyền trưởng" Simeone có thành tích ngang bằng Barca với 8 chiến thắng liên tiếp, và hiên ngang xếp trên Real Madrid.

Atletico đang xếp nhì bảng nhưng Simeone không tin họ có thể đua đường dài với Barca và Real
Atletico đang xếp nhì bảng nhưng Simeone không tin họ có thể đua đường dài với Barca và Real

Atletico cũng gây tiếng vang lớn khi thắng người hàng xóm hùng mạnh trong trận derby nhờ bàn duy nhất của Diego Costa - cầu thủ đang dẫn đầu giải Vua phá lưới - 10 bàn, trên cả Messi và Ronaldo, cùng 8 bàn.

Sau 9 vòng đấu, Barca dẫn đầu với 25 điểm, Atletico (24 điểm) và Real (22 điểm). Dù vậy, theo HLV Simeone, La Liga sẽ vẫn chỉ là cuộc đua tranh giữa 2 "ông lớn" Barca và Real Madrid, còn Atletico nhà nghèo thì chẳng dám mơ cao.

Nhà cầm quân 43 tuổi bày tỏ: "Chúng tôi biết mục tiêu của mình là gì. Real Madrid và Barca đang làm những thứ của họ, trong khi chúng tôi "chiến đấu" với mini-league của chính mình".

HLV người Argentina tỏ ra ngán ngẩm: "La Liga đang nhàm chán hơn bao giờ hết. Barca và Real một lần nữa đang chen chân ở gần nhau...". Và theo Simeone thì cuộc đua song mã giữa 2 cái tên đình đám, giàu tiền bạc này chỉ còn là vấn đề thời gian.

Năm ngoái và cả ngay sau ngày khai mạc, nhà cầm quân này cũng đã lên tiếng than thở về một La Liga "nhàm chán" vì sự thống trị của Barca - Real, phần còn lại không có "cửa" để chen chân.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X