Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Sau Fabregas, Barca lại tính rút ruột Arsenal

Chủ Nhật 13/11/2011 09:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Barca đã khiến Arsenal một phen điêu đứng khi chiêu mộ tiền vệ kiến thiết Fabregas. Không dừng lại ở đó, Pep Guardiola lại đang để mắt tới tiền vệ khác của Pháo thủ, Alex Song.

Mùa bóng năm này, sau sự ra đi của rất nhiều trụ cột, Alex Song là chỗ dựa tin cậy của Wenger khi anh liên tục được ra sân trong đội hình chính của Arsenal. Không phụ lòng tin của ông thầy người Pháp, Alex Song càng chơi càng hay. Vẫn còn đó lối chơi máu lửa, quyết đoán cùng khả năng tranh chấp tay đôi tuyệt vời, năm nay, Song chơi chắc chắn hơn rất nhiều, không còn những pha chuyền bóng, mất bóng bất cẩn. Khả năng phối hợp với đồng đội cũng tăng lên rõ rệt khi tiền vệ 24 tuổi này làm tốt vai trò thu hồi bóng và phối hợp rất ăn ý với Arteta.

Alex Song (giữa) đang là mục tiêu theo đuổi của Barca

Chính vì thế, Wenger đang làm tất cả để giữ chân tiền vệ này lại Emirates càng lâu càng tốt trong khi bản hợp đồng của cầu thủ nàu còn thời hạn 3 năm nữa. Phía Arsenal muốn đề nghị Alex Song một bản hợp đồng mới kéo dài thêm một năm để trói chân tiền vệ người Cameroon. Tuy nhiên, Alex Song lại tỏ ra không mấy mặn mà với bản hợp đồng mới.

Chính vì động thái này, ban lãnh đạo Barca đang lên kế hoạch chèo kéo Alex Song về Nou Camp nhằm thay thế cho Seydou Keita nhiều khả năng sẽ ra đi trong thắng 6 tới. Với hứa hẹn thỏa mãn cơn khát danh hiệu cho Alex Song, việc Barca có được chữ ký của tiền vệ này là rất cao.

Trong trường hợp Alex Song vẫn từ chối gia hạn hợp đồng với Pháo thủ, Barca sẽ tiến hành chiêu mộ tiền vệ này trong mùa hè tới. theo tiết lộ từ nội bồ đội bóng xứ Catalan, Pep sẵn sàng trả Wenger 15 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền vệ người Cameroon.

  • Văn Biển (Theo Mirror)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X