Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Sandro Rosell và Florentino Perez: Chưa bao giờ là bạn

Thứ Hai 16/07/2012 09:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Vị lãnh đạo của Barcelona đã đưa ra một bài trả lời phỏng vấn có thể gây tranh cãi với việc đề cập đến Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Ông phát biểu trên kênh Ara rằng ông và Perez chưa bao giờ có mối quan hệ tốt đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên trong tuần này Rosell đưa ra những phát biểu như vậy. Lần trước, ông đã cho rằng La Liga 2011-2012 " có mùi " khi Barca không thể lên ngôi vô địch.


"Tôi không phải bạn của Florentino. Tôi chỉ có khoảng 4 hoặc 5 người bạn gì đó " - Rosell mở đầu cuộc phỏng vấn.

Tiếp theo đó, ông nói về chiến lược mùa giải sau của Barcelona: " Chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi đã trở thành bản sắc của mình. Tuy xếp sau Real Madrid trong mùa giải vừa rồi nhưng hãy nhìn cách đối thủ chống lại chúng tôi. Họ dường như không thể làm gì trước lối chơi này. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn muốn các fan Barca được chứng kiến lối đá truyền thống của CLB. "
sandro rosell
Sandro Rosell


Nói về sự xung đột của 2 CLB lớn nhất Tây Ban Nha, Rosell phát biểu: " Nếu có xích mích giữa ban lãnh đạo, tôi sẽ là người đứng ra giải quyết. Nếu có sự việc diễn ra nhắm vào giám đốc thể thao, Zubi (chỉ Zubizarretta) sẽ lo liệu. Nếu Mourinho gây chuyện, Tito (Vilanova) sẽ ra tay sắp xếp. Còn trong trường hợp đó là Iker (Casillas), người xoa dịu xung đột đương nhiên là Xavi."

Bên cạnh đó, ông cũng nói về mối quan hệ không tốt đẹp với Johan Cruyff, huyền thoại của Barca trong bài phỏng vấn.

" Tôi đã cố gắng xây dựng mối quan hệ với ông ấy, nhưng nhận lại sự thờ ơ lạnh nhạt. Tôi đã từng là fan của Cruyff, nhưng bây giờ thì không. "

Và để kết thúc cuộc phỏng vấn, ông bông đùa: " Vấn đề duy nhất trong cuộc sống của tôi là khi giáo viên của con gái tôi gọi điện thoại cho tôi để sắp xếp một cuộc hẹn ở trường con bé"
  • Thành Nguyễn

 

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X