Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Sandro Rosell: Muốn chiêu mộ Messi, hãy chuẩn bị đủ tiền để mua cả một thành phố lớn!

Thứ Hai 05/08/2013 08:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Tốt nhất là Chelsea, Man City, PSG và Monaco, cùng với một đội bóng đến từ Azerbaijan nào đó nên quên Messi đi, bởi chỉ với số tiền hơn nửa tỷ bảng, Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona mới để cho cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình ra đi.

Messi vẫn là người có ảnh hưởng lớn nhất ở Barca
Messi có giá trị tương đương cả trăm bất động sản hạng nặng

Lắm tiền nhiều của như PSG hay Monaco có lẽ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm trước tuyên bố đầy tính sắt thép này của ông chủ Barcelona. Không ít lần họ đã dựa hơi vào tiềm lực tài chính siêu khủng của mình để hô mưa gọi gió trên TTCN, đến mức cho tới lúc này, nhắc lại về việc Falcao đã sang Monaco ra làm sao, PSG chiêu mộ Marquinhos như thế nào thì thật nhàm chán. Câu trả lời chỉ có đúng 1 chữ "tiền". Lấn át cả châu Âu về thói bạo chi và số tiền có trong ngân quỹ, 2 đội bóng Pháp cũng như bộ đôi nổi tiếng nhà giàu của Premier League là Chelsea và Man City không ít lần "xổ toẹt" ý định chiêu mộ Lionel Messi của Barcelona.

Rồi đến một đội bóng đến từ Baku của Azerbaijan cũng đặt vấn đề, và lần này họ vạch ra một kế hoạch trị giá 200 triệu bảng để đưa về đất nước vùng trũng của bóng đá thế giới một siêu sao đích thực. Đồng tiền ngày một lấn át bóng đá đơn thuần, nhưng đương nhiên Barca chẳng thể nào dễ dàng để cho chủ nhân của 4 QBV châu Âu liên tiếp ra đi với cái giá... "rẻ mạt" như 200 triệu bảng. Họ đang bủa vây mọi hướng rời Nou Camp của Messi, và đang từng bước thành công trong việc gắn nhặt El Pulga lại với đội hình của HLV Tata Martino.

Trên thực tế, Meesi cũng không muốn rời khỏi đội bóng mà anh đã gắn bó tròm trèm cả chục năm trời. Hợp đồng của M10 có một điều khoản giải phóng hợp đồng vô cùng khủng khiếp, nếu tính cả thuế, Rosell tuyên bố một đội bóng nào muốn nhấc anh khỏi Nou Camp cần phải bỏ ra tới 504 triệu bảng. Ông cho biết: "Tất cả các cầu thủ đều có thể ra đi, trừ Messi. Để có được Messi, họ phải trả 250 triệu euro (217 triệu bảng) để giải phóng hợp đồng của cậu ấy. Sau đó, họ phải trả tiếp 56% tiền thuế, tổng cộng là 580 triệu euro (504 triệu bảng) để mua Messi." - Bằng một vài phép tính toán, Rosell tỏ ra rất tự tin trong việc giữ M10 ở lại Nou Camp.

"Thiago không giống Messi, cậu ấy ra đi vì cậu ấy muốn như vậy và đã gửi lời yêu cầu chính thức lên phía đội bóng. Chúng tôi không muốn giữ cầu thủ nào mà không hướng tới Barcelona đầu tiên. Và Messi, Barca là đội bóng trong trái tim cậu ấy." - Để tiếp tục chứng minh cho tuyên bố giữ chân M10 rất hùng hồn của mình, Rosell cho biết thêm.

Tiết lộ của Rosell chẳng khác nào rào một hàng rào lớn chắn quanh lối rời Nou Camp của Messi. Rõ ràng trong lúc này, anh là cầu thủ có giá trị lớn nhất thế giới, hơn Cristiano Ronaldo một chút. Bằng chứng là ở chỗ muốn có anh, một đội bóng phải bỏ ra tới cả nửa tỉ bảng, một con số mà chắc hẳn là chẳng ai muốn chi ra để chắc chắn thu về một khoản lỗ lớn. Trong khi đó, CR7 đang được liên hệ rời Real Madrid với giá xung quanh 100 triệu bảng. Tuy nhiên, thời gian tới, có khả năng cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ không còn là Ronaldo, mà lại là Gareth Bale, người cũng đang được Real ráo riết liên hệ với mức giá khoảng 100 triệu bảng, được cho là quá chát so với tài năng thật của anh.
  • Thành Nguyễn - Bongda24h.vn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X