Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Ronaldo vắng mặt, Mourinho có lo "kiếm cùn"?

Thứ Sáu 04/03/2011 20:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real Madrid gần như chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của chân sút số một Cristiano Ronaldo trong chuyến làm khách trước Racing Santander ở vòng 27 La Liga vào cuối tuần này sau khi buộc phải rời sân trong chiến thắng 7-0 trước Malaga vì chấn thương.

Ronaldo đã chấm dứt chuỗi 4 trận tịt ngòi liên tiếp trên mọi mặt trận một cách không thể tuyệt vời hơn khi tiền vệ người BĐN lập cú hat-trick giúp Real đè bẹp Malaga của HLV cũ Manuel Pellegrini tới 7-0. Tuy vậy, có một vết gợn trong chiến thắng hoành tráng của Real là việc Ronaldo dính chấn thương sau khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 77 và buộc phải rời sân, dù lúc đó Real Madrid đã thực hiện hết sự thay đổi người. Bảy bàn nã vào lưới Malaga là chiến thắng đậm nhất của thầy trò Jose Mourinho kể từ đầu mùa và giúp đội bóng Hoàng gia rút ngắn khoảng cách xuống còn 7 điểm với Barca sau khi các nhà ĐKVĐ đánh bại Valencia trước đó một ngày nhờ pha lập công duy nhất của Lionel Messi.

Ronaldo không thể ra sân ở chuyến làm khách sắp tới tại Santander

Những chẩn đoán ban đầu cho thấy Ronaldo bị chấn thương gân khoeo chân trái nhưng mức độ chấn thương chỉ được xác nhận sau khi trải qua các cuộc kiểm tra y tế trong ngày hôm nay. Phát biểu sau trận đấu, Ronaldo tiết lộ rằng chấn thương của mình không quá nguy hiểm nhưng khả năng kịp bình phục cho trận đấu với Racing gần như là con số không. “Tôi đã bị đau sau khi ghi bàn thắng thứ ba, nhưng tôi chắc chắn rằng nó không quá nguy hiểm. Dù vậy tôi nghĩ rằng tốt hơn là không nên mạo hiểm và đã quyết định rời sân. Tôi không nghĩ mình có thể kịp bình phục cho trận đấu vào Chủ nhật tới”, Ronaldo khẳng định.

Nếu Ronaldo không thể ra sân trong trận gặp Racing vào Chủ nhật tới, đó sẽ là một thiệt thòi lớn dành cho Real Madrid và đặt HLV Jose Mourinho trước những tính toán mới cho hàng công đội nhà. Với hat-trick ghi được vào lưới Malaga, ngôi sao người BĐN đã có tổng cộng 27 bàn tại Liga, bằng với Messi ở vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Liga (Pichichi). Hơn nữa, kể từ đầu giải đến nay, Ronaldo là cầu thủ duy nhất của Real chơi đủ 90 phút trong mọi trận đấu (trừ trận thắng Malaga chỉ chơi đến phút 77 do chấn thương), và chừng đó là đủ để chứng tỏ vai trò của CR9 đối với đội bóng Hoàng gia TBN.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X