Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Ronaldo lên mặt "giáo dục" đàn em Mario Balotelli

Thứ Năm 20/01/2011 14:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước những phát ngôn có phần "khệnh khạng" của tiền đạo Manchester City, Mario Balotelli, ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng “chỉ bảo” tân binh của giải ngoại hạng Anh.

Kể từ khi chuyển đến đầu quân cho Manchester City, Mario Balotelli đã không ít lần gây chú ý bởi những nhận xét khó nghe về người khác. Hồi cuối năm ngoái, cầu thủ có biệt danh “Ngựa chứng” đã từng khiến dư luận choáng váng khi tuyên bố mình chỉ kém Messi một chút, rồi sau đó cho rằng tiền đạo người Argentina không xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng vàng.

 

Ngay cả khi dính chấn thương không thể ra sân thi đấu, Balotelli không chịu ngồi yên. Cựu cầu thủ của Inter đã thẳng thừng chỉ trích thầy cũ, HLV Jose Mourinho nên học cách cư xử sao cho tốt và hãy tỏ ra tôn trọng người khác. Còn mới đây nhất, tiền đạo này có động thái “gây hấn” với Wayne Rooney khi lên tiếng khẳng định rằng cầu thủ của M.U không phải là chân sút số 1 tại thành Manchester, đồng thời chê hàng công của Barcelona và Real Madrid không thể sánh được với Man City khi CLB này mang Edin Dzeko về với sân City of Manchester.

Trước những nhận xét có phần “khó nghe” đó của Balotelli, C.Ronaldo đã lên tiếng. “Balotelli là một cầu thủ giỏi, nhưng cậu ấy nên kiệm lời đi và chuyên tâm và việc thi đấu. Ở Premier League, nếu biết lắng nghe, cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ tuyệt vời. Tôi hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Cậu ấy đã để những chuyện khác lên trên sự nghiệp của mình và điều đó thực sự không hề tốt”, tiền đạo áo số 7 của Real đã chia sẻ trên tờ La Gazzetta dello Sport (Italia).

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Ronaldo tiết lộ rằng cách đây ít năm anh từng suýt ký hợp đồng với một CLB Italia. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha tiết lộ: “Đúng là ít năm trước đã từng có một đội bóng của Italia đến tiếp xúc trực tiếp với tôi để bàn về các chi tiết của vụ chuyển nhượng. Mọi việc đã gần như hoàn tất, nhưng rồi lại bị đổ vỡ sau đó. Tiếc là tôi không thể tiết lộ với mọi người tên của đội bóng đó”. Sau khi thương vụ trên không thành, Ronaldo đã tới Man United và tại đây, anh nhanh chóng phát huy khả năng của mình và trở thành một ngôi sao hàng đầu thế giới.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
 

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X