Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Ronaldo đau lòng và thất vọng về Mourinho

Thứ Bảy 19/01/2013 07:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tờ AS đưa tin, siêu sao người Bồ Đào Nha đang rất đau lòng và thất vọng với ông thầy Jose Mourinho vì không hiểu tại sao HLV này lại to tiếng mắng anh trước mặt các đồng đội sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Valencia.

Ronaldo thất vọng với thái độ của ông thày Mourinho
Ronaldo thất vọng với thái độ của ông thày Mourinho

Tuy không ghi bàn trong trận đấu nói trên, nhưng các khán giả đều nhận thấy tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chơi hết mình, thậm chí lăn xả để chặn quả sút có thể trở thành bàn thắng của Parejo trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, khi đã ở trong phòng thay đồ, CR7 lại bị “Người đặc biệt” công khai quở trách là không chịu chạy và chơi thiếu lửa. Vẫn theo tờ AS, trong hai ngày được nghỉ ngơi vừa qua, Cristiano tỏ ra rất đau đớn và thất vọng, chỉ cười với đứa con nhỏ và các thành viên trong gia đình mình.

Cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid đã tiết lộ với các đồng đội rằng điều khiến anh đau nhất là việc HLV đồng hương nghi ngờ tính chuyên nghiệp và sự tận tụy của anh trên sân cỏ bởi vì anh luôn cống hiến 100% sức lực.

Không những thế, khi “The Special One” bị khán giả huýt sáo la ó trong trận Madrid-Sociedad do để Iker Casillas ngồi trên băng ghế dự bị, chính Cristiano là người đã chủ động đến ôm hôn HLV và sau đó trong cuộc họp báo đã kêu gọi đồng đội đoàn kết xung quanh Mourinho để thực hiện những mục tiều đề ra cho đội bóng.

Giới thạo tin dự đoán sau hai ngày nghỉ, khi đội bóng tập luyện trở lại, Mourinho sẽ gặp Cristiano để dàn hòa bởi vì ông hiểu rằng Madrid không thể thiếu CR7, người đã làm được một điều mà trong lịch sử của đội bóng Hoàng gia chưa một ai làm được, đó là ghi 174 bàn thắng trong 173 trận đấu.

Bình Khang - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X