Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Ronaldo đã có 22 hat-trick cho Real Madrid

Thứ Sáu 01/11/2013 11:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong 4 năm ở Real Madrid, C.Ronaldo đã lập 22 cú hat-trick cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, với những bàn thắng trong trận chiến với Sevilla, “siêu sao” người Bồ đã vượt qua Puskas trong danh sách làm bàn cho Real Madrid.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng để xỏ xiên Blatter
 

C.Ronaldo vẫn đang chạy với tốc độ của chiếc F1 trong mùa giải này. Mới đây, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã lập cú hat-trick trong trận đấu với Sevilla, để nâng tổng số bàn thắng của anh ở La Liga mùa giải này lên con số 11 (kém Diego Costa 1 bàn).

Không chỉ có vậy, nó cũng giúp CR7 vượt qua huyền thoại Puskas để trở thành chân sút vĩ đại thứ 4 trong lịch sử của Real Madrid ở La Liga. Hiện tại, CR7 đã có được 157 bàn sau 146 trận. Trước mặt anh chỉ còn đúng 3 “tảng núi” cần vượt qua là Santillana (186 bàn), Di Stéfano (216 bàn), Raul (228 bàn).

Bên cạnh đó, C.Ronaldo cũng đóng góp cú hat-trick thứ 22 cho Real Madrid. Cần phải khẳng định, CR7 chỉ mất 4 năm để xác lập thành tích này. Trong khi đó, “đối thủ” Messi phải cần tới 9 năm để mang về 24 cú hat-trick cho Barcelona.

Nói vậy để thấy rằng tốc độ lập hat-trick của C.Ronaldo quá chóng mặt. Rõ ràng anh đang co thấy phong độ ấn tượng hơn Messi, nếu như chân sút người Argentina không nhanh tìm lại bản năng sát thủ, khả năng anh sẽ bị “đối thủ” cho hít khói trong thời gian tới.

Trên bình diện CLB, “siêu sao” người Bồ Đào Nha vẫn còn 1 mục tiêu cần phải vượt qua, đó là thành tích lập 22 cú hat-trick ở La Liga của huyền thoại Di Stefano. Hiện tại chỉ tính ở riêng đấu trường này, CR7 mới có được 18 lần, tuy nhiên thời gian của anh còn rất dài và nếu cứ giữ phong độ như hiện tại, ngày CR7 xô đổ kỷ lục của Di Stefano sẽ không còn xa

Theo Dân Trí

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X