Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Ronaldo “cầm chắc” Chiếc giày vàng châu Âu

Thứ Ba 19/05/2015 09:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong bối cảnh các giải VĐQG đã bước vào giai đoạn ngã ngũ, xem chừng khó có đối thủ nào vượt mặt được Cristiano Ronaldo ở cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu năm nay.

Ronaldo cam chac Chiec giay vang chau Au hinh anh
Ronaldo gần như chắc chắn đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu năm nay

Cuối tuần vừa rồi, ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng bằng một cú hat-trick vào lưới Espanyol, qua đó góp phần đem về thắng lợi chung cuộc 4-1 cho thầy trò HLV Ancelotti. Tính đến thời điểm hiện tại, CR7 đã ghi được tổng cộng 45 bàn thắng tại La Liga, nhiều hơn kẻ bám đuổi gần nhất là Lionel Messi tới 4 bàn.

Được biết, ở vòng đấu cuối gặp Deportivo, khi mà Barca đã giành chức vô địch giải quốc nội, nhiều khả năng HLV Enrique sẽ để M10 được nghỉ ngơi. Đồng nghĩa rằng, chân sút người Argentina sẽ khó lòng có cơ hội nâng cao thành tích của mình để cạnh tranh với Ronaldo. Chưa kể, CR7 cũng sẵn sàng “nổ súng” trước Getafe để tiến tới danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) và Chiếc giày vàng châu Âu.

Theo thống kê trên bảng xếp hạng, Ronaldo và Messi chính là những cái tên dẫn đầu ở cuộc đua cạnh tranh Chiếc giày vàng trong mùa giải năm nay. Xếp sau hai cầu thủ này chính là tiền đạo Sergio Aguero của Man City với 25 bàn thắng cho đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, nhìn vào mức chênh lệch điểm số hiện tại, rõ ràng cựu ngôi sao Atletico Madrid không có bất kỳ cơ hội nào để ganh đua với CR7 hay M10.

Tên

Giải đấu

Số bàn thắng

Hệ số

Điểm

1

Ronaldo

La Liga

45

2

90

2

Messi

La Liga

41

2

82

3

Aguero

Premier League

25

2

50

4

Soriano

VĐQG Áo

30

1,5

45

5

Neymar

La Liga

22

2

44

6

Griezmann

La Liga

22

2

44

Xem thêm tin tuc ve bong da TBN.

Nam Anh

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X