Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Ronaldinho tuyệt tình với Chelsea

Thứ Hai 10/03/2008 18:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Siêu sao của Barca kiên quyết không đầu quân cho Chelsea vì những ác cảm mà đại gia giải Ngoại hạng gây ra cho anh trong quá khứ.

Từ nhiều năm qua, Ronaldinho luôn nằm ở mức ưu tiên trong danh sách mua sắm của Chelsea. Lối chơi kỹ thuật của Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2004 và 2005 như có ma lực, làm mê đắm ông chủ Roman Abramovich.

Ronaldinho không thích lối chơi của Chelsea

Tiền bạc
đã được tỷ phú người Nga mang ra nhử. Theo nhiều nguồn tin, nếu chịu về Chelsea, Ronaldinho tức khắc được hưởng mức
lương cao nhất làng bóng đá thế giới, khoảng 210.000 bảng mỗi tuần. Hành động cũng đã được nhà tài phiệt gốc Do Thái sử dụng. Anh trai và là người đại diện của Ronaldinho - Roberto de Assis Moreira - mùa hè năm ngoái được mời đến London để diện kiến Abramovich. Và câu chuyện xoay quanh cuộc gặp này không gì khác ngoài tương lai của tiền đạo "Răng hô" tại Chelsea.

Tuy nhiên, Ronaldinho cho đến nay vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với sân Stamford Bridge. Mới đây, siêu sao 27 tuổi chính thức lên tiếng lý giải về thái độ lạnh nhạt của anh. "Tôi biết Chelsea muốn ký hợp đồng với tôi", tiền vệ tấn công người Brazil tâm sự. "Nhưng, thi đấu cho một CLB như thế không phải là điều tôi mong muốn. Tôi còn nhớ cái hồi Barca đối mặt với họ ở Champions League. Đội bóng ấy cứ như muốn chém vào chân tôi trước khi muốn đoạt bóng vậy".

"Đó không phải là dạng trận đấu phù hợp với tôi. Và những gì tôi muốn nói với họ là: 'Thôi, xin cảm ơn về lời mời'. Tôi cũng muốn dành những lời như thế với cả Inter hay Milan nữa. Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là cống hiến hết mình cho Barca".

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X