Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Rối ren ở Camp Nou: Barca cần một cuộc cách mạng

Thứ Tư 16/04/2014 14:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong những ngày qua, báo chí Catalunya đồng loạt lên tiếng đòi BLĐ tiến hành một cuộc cách mạng sâu sắc vào cuối mùa, bất chấp việc CLB có giành được Cúp Nhà Vua hay không.  Điều này cũng dễ hiểu khi nhìn vào thực trạng đáng buồn của đội bóng từng được coi là hay nhất lịch sử. Từ chỗ giành tới 14 danh hiệu chỉ trong bốn năm, ở mùa giải này, chiếc phao cứu sinh của Barca chỉ là Cúp Nhà Vua nhỏ bé.

Sự chấm dứt của một chu kỳ

Vài tuần trước, khi truyền thông Madrid nhận định, “chu kỳ thành công của Barca đã chấm dứt”, ngay lập tức xứ Catalunya nhao nhao phản đối, coi đó là một “bàn tay đen” cố tình làm mất ổn định đối thủ. Tuy nhiên, vào thời điểm này, khi mà Barca đã bị loại khỏi Champions League và không thể tự quyết định vận mệnh của mình tại Liga, thì chẳng ai còn tranh cãi về đề tài chu kỳ này nữa.

Barca sẽ thực hiện cách mạng, bắt đầu từ Martino?
Barca sẽ thực hiện cách mạng, bắt đầu từ Martino?

Thực ra, những dấu hiệu “về một cái chết được báo trước” không phải bây giờ mới xuất hiện, mà được nhìn thấy một năm trước, khi Barca bị Bayern đánh knock-out với 7 cú đấm liên tiếp (7-0). Khi ấy, người ta đã nói tới sự suy tàn của Bacrca và đòi hỏi một cuộc cải tổ, dù chưa đến mức một cuộc cách mạng như bây giờ.

Điều mà các cule lúc đó yêu cầu là một trung vệ đẳng cấp, thế chỗ Carles Puyol; giữ Thiago để kế thừa từng bước Xavi; mua một tiền đạo cắm để có thêm phương án tấn công hữu hiệu khi bế tắc. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí dành hết vào Neymar. BLĐ lúc đó, do Sandro Rosell làm chủ tịch, vẫn hy vọng Barca có thể kéo dài chu kỳ thành công thêm một năm nữa với lực lượng hiện nay, bất chấp đòi hỏi thay đổi, đặc biệt là hàng thủ.

Và, niềm hy vọng đã bị dập tắt hoàn toàn chỉ trong 3 ngày: thua Atletico rồi Granada.

Không phải ngẫu nhiên TBT Sport, Josep Maria Casanovas, viết: “Giờ là lúc nói một cách rõ ràng: Barca đang ở trong giai đoạn suy thoái và tan rã. Cần phải thừa nhận những sai lầm, đừng nói tới những bàn tay đen hoặc các chiến dịch tuyên truyền nào cả. Các hội viên đã chán ngấy thái độ đóng vai là nạn nhân. Kể cả có giành được Cúp Nhà vua, thì danh hiệu này cũng không thể là một cái phao cứu sinh cho bất kỳ ai… Hãy nhớ cách nay hai năm, Guardiola đã ném khăn trắng đầu hàng các cầu thủ vì không thể tạo thêm động lực cho họ nữa… Barca đã trở thành một đội bóng muốn mà không thể”.

Cải tổ từ thượng tầng kiến trúc

Chu kỳ thành công của Barca đã chấm dứt, với hậu quả như một cơn sóng thần. Bắt đầu từ việc Sandro Rosell trốn chạy trước nguy cơ bị đem ra “xử trảm”. Là một doanh nhân, Rosell thấy trước các vấn đề, và ông nhanh chóng nhảy khỏi con tàu sắp bị chìm. Vị trí tân chủ tịch của Josep Bartomeu cũng không lấy gì làm chắc chắn. Nếu Barca thua trong trận chung kết Cúp Nhà Vua, nhiều khả năng có bầu cử sớm.

Một lãnh đạo cao cấp khác của Barca có thể phải ra đi, GĐTT Andoni Zubizarreta, cánh tay phải của Rosell, người đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong chính sách chuyển nhượng vài năm qua (mua đắt, bán rẻ; những rắc rối và thiếu minh bạch trong các bản hợp đồng).

Tiếp đó là Tata Martino tội nghiệp. Việc Martino không những không bổ sung được gì mới mẻ cho tiki-taka, mà còn làm mất đi một số phẩm chất sẵn có như sự quyết liệt, tốc độ và sự biến ảo, cho thấy ông không thích hợp với Barca. Tata hầu như không thành công trong việc thay người để ngược dòng, sai lầm khi buộc Messi chơi cánh phải, và rút Iniesta trong trận gặp Aletico là những giọt nước tràn ly, dấy lên làn sóng đòi ông ra đi. Bản thân Martino cũng không sẵn sàng ở lại nếu Barca trắng tay. 

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X