Rodrygo đứt dây chằng, nói lời tạm biệt với World Cup
Rodrygo đã cảm thấy đau đầu gối trước đó và gặp chấn thương trong thất bại bất ngờ 0-1 của Real Madrid trước Getafe đêm thứ Hai.
Trong thông báo chính thức, Real Madrid cho biết: “Sau các cuộc kiểm tra do bộ phận y tế CLB thực hiện, Rodrygo được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước (ACL) và rách sụn chêm ngoài ở đầu gối phải".
| Rodrygo đứt dây chằng, nói lời tạm biệt với World Cup |
Tối cùng ngày, tuyển thủ Brazil chia sẻ trên mạng xã hội và gọi đây là một trong những ngày tồi tệ nhất cuộc đời.
Rodrygo viết: “Một chướng ngại rất lớn đã xuất hiện trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi, khiến tôi phải tạm xa điều mình yêu thích nhất. Tôi sẽ nghỉ hết mùa giải cùng CLB và lỡ World Cup cùng đội tuyển quốc gia, giấc mơ mà mọi người đều biết có ý nghĩa thế nào với tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là mạnh mẽ như mọi khi.
Đây là một trong những ngày tệ nhất cuộc đời tôi. Tôi luôn sợ chấn thương này. Có lẽ cuộc sống gần đây hơi khắc nghiệt với tôi… Tôi không biết mình có xứng đáng hay không, nhưng tôi có thể phàn nàn điều gì chứ? Tôi cũng đã trải qua rất nhiều điều tuyệt vời mà có lẽ mình cũng không xứng đáng".
Các nguồn tin thân cận cho biết Rodrygo có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tháng, song thời điểm trở lại sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục và đánh giá y tế định kỳ.
Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cũng ra thông cáo bày tỏ sự ủng hộ: “CBF gửi lời động viên tới Rodrygo Goes, tiền đạo của Real Madrid và đội tuyển Brazil, người đã gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Getafe tại La Liga. Rodrygo bị tổn thương dây chằng chéo trước và sụn chêm ngoài đầu gối phải. CBF chúc cầu thủ sớm hồi phục và trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất".
Trước đó, Rodrygo không góp mặt trong 4 trận vòng loại World Cup cuối cùng của Brazil năm ngoái, nhưng HLV Carlo Ancelotti đã sử dụng anh ở cả 4 trận giao hữu trong tháng 10 và 11.
Ngôi sao kỳ cựu Neymar, người từng đứt ACL và sụn chêm năm 2023, cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi hay tin đàn em chấn thương. Anh cho biết điều đó gợi lại những đau đớn, lo lắng và nỗi sợ hãi mà bản thân từng trải qua.
“Cậu bé số 10 của tôi, người kế thừa của tôi như tôi vẫn gọi, tôi chỉ mong cậu giữ vững tinh thần. Đây là lúc ở bên những người yêu thương mình”, Neymar chia sẻ. “Như cậu từng nói với tôi, cậu không đáng phải trải qua điều này. Nhưng ai dám nghi ngờ kế hoạch của Chúa? Tôi tin cậu sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Tôi yêu cậu và sẽ luôn ở đây như cách cậu từng ủng hộ tôi".
Mùa này, Rodrygo đã ra sân 27 trận trên mọi đấu trường cho Real Madrid, ghi 3 bàn và có 6 kiến tạo trước khi chấn thương ập đến.