Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Reyes có 48 giờ để quyết định

Thứ Sáu 27/07/2007 18:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Theo thông tin mới nhất, ban lãnh đạo Arsenal đã đưa ra "tối hậu thư" cho Jose Antonio Reyes rằng trong 48h tới tiền vệ Tây Ban Nha sẽ phải chọn một trong hai phương án: Đến Lyon hoặc quay trở về Arsenal.

Sau một mùa giải chơi bóng ở Real Madrid theo một hợp đồng cho mượn từ phía The Gunners, giờ đây Reyes sẽ phải chọn lựa sẽ chuyển sang Pháp hay trở về Anh chơi bóng. Cả hai sự lựa chọn này đều không làm cho tuyển thủ Tây Ban Nha có hứng thú vì nơi mà anh muốn đến là sân vận động Bernabeu. Tuy nhiên, đây là điều gần như không thể, bởi ngay sau khi Real đưa ra mức giá 6 triệu bảng cho Reyes, họ đã bị phía Arsenal từ chối thẳng thừng vì chê mức giá đó quá thấp. Mức phí chuyển nhượng mà đội bóng nước Anh yêu cầu là 10 triệu bảng.

Mới đây, ĐKVĐ Ligue I, Lyon đã bày tỏ sự quan tâm đến Reyes vì sau khi cầu thủ chạy cánh Florent Malouda chuyển sang Chelsea, vị trí tiền vệ cánh trái của họ vẫn còn bỏ ngỏ. Do đó, cựu cầu thủ của Sevilla sẽ là một sự thay thế xứng đáng. Được biết, Lyon và Arsenal đã thống nhất được các điều khoản hợp đồng khi nhà vô địch Pháp đồng ý trả 10 triệu bảng để có được sự phục vụ của Reyes. Theo chủ tịch Aulas của Lyon thì họ vẫn đang chờ đợi :"Chúng tôi vẫn đang cố gắng. Câu trả lời sẽ có trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa."

Về phần mình, Reyes vẫn đang hy vọng chờ tin từ phía Real. Jesus Rodriguez de Moya, đại diện của Reyes nói: "Chúng tôi biết sự quan tâm từ phía Lyon. Nhưng điều quan tâm duy nhất bây giờ là liệu thân chủ của tôi có được giữ lại ở Madrid hay không? Chủ tịch Ramon Calderon đã nói rằng ông ấy muốn có Reyes. Nhưng nếu như họ thật sự không muốn cậu ấy, chúng tôi sẽ cân nhắc lời đề nghị của Lyon."

Như vậy, sẽ rất khó cho tiền vệ 26 tuổi có được quyết định cuối cùng về tương lai của mình. Nhưng Arsenal đã giới hạn thời gian. Chúng ta hãy cùng chờ câu trả lời của Reyes trong 48h nữa ?

  • Xuân Giáp

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X