Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Reina "vỡ mộng" về Barca thay Valdes

Chủ Nhật 10/11/2013 00:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thủ thành thuộc quân số Liverpool đã chuẩn bị mọi thứ để khăn gói đến Camp Nou, nhưng sau đó bị "bơ vơ" khi Victor Valdes quyết định ở lại.

Theo tiết lộ mới đây của ông Miguel Reina, một cựu thủ môn Barca, lẽ ra con trai ông, Pepe Reina, đã là người của đội bóng xứ Catalan từ mùa hè vừa qua, để thay cho thủ thành Valdes đòi ra đi, nhưng phút chót vụ chuyển nhượng đã bị "đổ bể".

Reina gia nhập Barca
 

Ông Miguel cho biết: "Vài tháng trước, Pepe đã nói chuyện với Barca. Họ đã đạt được thỏa thuận và Pepe đã sẵn sàng cho mọi thứ để trở lại Barca" (Reina từng chơi ở Camp Nou trong thời gian từ 2000-2002).

Tuy nhiên, mong muốn quay trở lại quê nhà chơi bóng của Reina đành phải gác lại khi sau đó Valdes đổi ý, quyết định tôn trọng 1 năm còn lại của hợp đồng, chơi thêm mùa giải nữa. Vì thế, Barca đã hủy bỏ hợp đồng sơ bộ với Reina, khiến tay giữ gôn từ chỗ đang phấn chấn bỗng trở nên "bơ vơ" không có nơi chốn vì Liverpool đã ký với thủ môn Bỉ, Simon Mignolet.

May cho Reina là anh đã tìm được "bến đỗ" nhờ thầy cũ Rafa Benitez kéo về Napoli, theo dạng hợp đồng cho mượn (1 năm).

Dù "vỡ mộng" về Barca ở mùa giải này nhưng Reina những ngày qua được báo chí Tây Ban Nha chỉ "đích danh" sẽ thay thế Valdes từ mùa giải sau.

Thông tin rộ lên sau khi có nguồn tin đại diện đội bóng xứ Catalan bay đến Đức thực hiện thương thảo với Marc Andre ter Stegen của Borussia Monchangladbach. Theo tờ Mundo, Barca quyết định chọn lại Reina vì giá cả phù hợp nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Theo Vietnamnet

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X