Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Real tăng lương khủng, Ronaldo vẫn "lắc"

Thứ Hai 29/07/2013 12:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa nhận được cái "gật đầu" của CR7 sau khi đề nghị tăng lương cho anh từ 10 triệu euro lên 13 triệu euro/mùa cùng bản gia hạn kéo dài đến mùa hè 2018.

Bộ phim hấp dẫn mang tên Ronaldo và Nhà trắng được nhiều người chờ đợi, theo dõi vẫn chưa thể có đoạn kết, dù các phương tiện truyền thông xứ đấu bò loan tin, đôi bên ở rất gần sự thống nhất.

Cuộc đấu trí Chủ tịch Perez - Ronaldo đang nghiêng phần thắng về cho CR7
Cuộc đấu trí Chủ tịch Perez - Ronaldo đang nghiêng phần thắng về cho CR7

Nhân vật chính Ronaldo giữ lập trường vững vàng bất kể người đứng đầu Nhà trắng, Chủ tịch Perez vỗ về, tung hô trên dư luận, muốn xây dựng anh thành biểu tượng CLB, rồi anh sẽ gắn bó với Real cho đến khi nghỉ hưu,... một khi không giải quyết ổn thỏa được vấn đề TIỀN.

So với lương hiện tại (10 triệu euro), nếu gia hạn hợp đồng đến mùa hè 2018, Ronaldo sẽ được tăng lên thành 13 triệu euro/mùa, sau thuế. Vế này xem như Ronaldo "gật" nhưng mấu chốt nằm ở khoản thưởng và bản quyền hình ảnh.

Chủ tịch Real vẫn muốn giữ mức ăn chia 50-50 trong bản quyền hình ảnh của Ronaldo, trong khi chân sút Bồ Đào Nha muốn được "toàn quyền" hoặc chí ít mức chia phải là 75 - 25 (CLB).

Nên nhớ, ở Barca, ngoài việc nhận lương cao hơn Ronaldo, Messi còn được thưởng và hưởng toàn bộ giá trị hình ảnh. Và đương nhiên, tổng thu nhập của khoản này cao hơn hẳn lương.

Với sự cứng rắn của Ronaldo, xem ra Nhà trắng sẽ phải "nhượng bộ", tương tự như việc tăng lương. Dự đoán, bên cạnh việc miễn cưỡng đồng ý về khoản ăn chia (75-25), Chủ tịch Perez xem xét thêm việc thưởng cho Ronaldo, trong trường hợp anh giành Quả bóng vàng hoặc Chiếc giày vàng.

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X