Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real – Murcia: Cứ lẳng lặng mà đi

Chủ Nhật 13/04/2008 10:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thực tế chỉ ra rằng, chức vô địch La Liga đang đến rất gần thầy trò Bernd Schuster, bất kể họ đang trải qua khoảng thời gian tệ hại.

Chức vô địch đang rất gần Real

Kể từ vòng 21 đến nay, giai đoạn Real để thua tới 5/10 trận, nhưng khoảng cách giữa Real và Barca chỉ được thu hẹp lại 2 điểm (từ 9 xuống 7). Điều đó đồng nghĩa, nếu La Liga tiếp tục diễn ra theo chiều hướng “điên rồ” như hiện tại, chức VĐ sẽ tự động rơi vào túi “Bầy kền kền”. Và dường như cái viễn cảnh này sẽ trở thành hiện thực. Barca chắc chắn còn gặp khó khăn hơn khi tiếp tục phải đổ sức vào Champions League. Trong khi đó, Villarreal đã có dấu hiệu đuối sức trong “cuộc đua tam mã” sau trận thua toàn diện Sevilla vòng trước (2-0).

Như đã nói, chỉ cần Real tiếp tục duy trì phong độ hiện tại họ cũng đăng quang ở mùa này. Và cũng chỉ cần cái phong độ bị chỉ trích đó cộng với uy lực của “thánh địa” Santiago Bernabeu đã đủ lấy trọn 3 điểm từ CLB chót bảng Real Murcia. Song chắc chắn thầy trò Schuster còn muốn nhiều hơn thế.

Real Madrid sẽ đánh bại Murcia

Thực ra, Real đang có dấu hiệu dần đi vào ổn định hơn. Sau chiến thắng Sevilla 3-1 ở vòng 31, họ chỉ bị cầm hòa tại Mallorca. Cần hiểu rằng, 1 điểm tại ONO không bao giờ là điều tồi tệ, nhất là khi “bầy kền kền” phải chơi thiếu người từ phút 66 (Sergio nhận thẻ đỏ). Một tin hiệu vui nữa cũng đến với các Madridistas là HLV Schuster sẽ tung vào sân một đội hình rất giàu sức tấn công ở trận tiếp Murcia. Thiên thần tóc vàng đã dỡ bỏ “án phạt” (vẫn chưa rõ nguyên nhân) cho Robinho, cầu thủ vắng mặt trong đội hình chính suốt 6 trận vừa qua. Trong khi đó, 2 tiền vệ tốc độ và kỹ thuật khác - Robben và Sneijder lại đang tràn đầy năng lượng. Bộ 3 này cùng Guti bên cạnh và Raul phía trên rõ ràng sẽ hứa hẹn mang lại một sức công phá hủy diệt cho sân Bernabeu.

Với đội khách chuyến đi này, cũng như tất cả vòng còn lại, thực sự có ý nghĩa sống còn. Đúng là CLB đang xếp chót BXH đang nỗ lực vượt bậc dưới thời Javier Clemente. Họ vừa đánh bại cả Espanyol (vòng 29, 4-0) và Valencia (vòng 30, 1-0). Song 2 chiến thắng trên đều diễn ra trên sân nhà. Thực tế, họ vẫn tỏ ra yếu đuối khi phải rời xa Nueva Condomina (thua cả 4 vòng vừa qua). Vậy thì có cơ hội nào cho thầy trò Clemente tại Bernabeu và trước “gã khổng lồ” Real Madrid?!

(Theo TT&CS)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X