Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid - Zaragoza: Gây dựng niềm tin từ Liga

Thứ Bảy 28/01/2012 07:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Quên đi nỗi ám ảnh ở cúp Nhà Vua, Real Madrid sẽ hướng về Liga, mục tiêu thiết thực nhất của họ tính đến thời điểm này của mùa giải. Đó cũng chính là cơ hội để Mourinho chứng minh những gì ông làm cho Real Madrid là hoàn toàn có cơ sở.

Real đã rời cúp Nhà Vua, chính thức trở thành cựu vương của giải đấu này. Tuy nhiên, cái cách mà họ rời giải thực sự đáng được biểu dương và gây ấn tượng mạnh. Ngay tại Camp Nou, Real đã chơi một hiệp hai bùng nổ. Có được 2 bàn thắng trong thế bị dẫn trước 2 bàn và buộc Barcelona phải sống 10 phút cuối trong lo lắng và sợ hãi.

Real Madrid thắng to để giữ chắc ngôi đầu

Lần đầu tiên dưới thời của Jose Mourinho, Real mới lại có thể chơi một trận đấu có thể nói là cân bằng với Barcelona đến thế. Dù không thắng (hòa 2-2) nhưng trận đấu này mang tới một ảnh hưởng tích cực tới đội bóng của Mourinho, nhất là ở thời điểm này, họ đang bị chỉ trích khá nặng nề.

Người ta chỉ trích trực tiếp về một Real chơi bóng quá thực dụng. Thay vì hình ảnh của một CLB với lối đá tấn công quyến rũ, Real hiện nay khô cứng và thậm chí là đá rắn, đá xấu. Chính điều này đã khiến cho họ phải nhận sự phản đối từ chính các CĐV của đội chủ nhà.

Mourinho chính là người phải chịu trách nhiệm cao nhất cho sự xấu xí này. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không phủ nhận thực tế ấy. Do vậy, điều mà ông cần làm lúc này là tìm lại một Real Madrid nguyên bản, vừa lãng mạn và vừa hiệu quả như các bậc tiền bối đã làm trước đó.

Hiệp hai trận đấu với Barcelona cũng có thể coi là một sự khởi đầu cho những thay đổi của Mourinho và chắc chắn, Real sẽ còn có những bước tiến vượt bậc hơn nữa trong thời gian tới.

Khi những thay đổi đang dần làm cho Real vươn mình hơn, thì có vẻ như cơ hội đến với chức vô địch Liga cũng dần lớn hơn đối với các cầu thủ của Mourinho. Lúc này, khoảng cách với đội đứng thứ 2 là Barcelona đã là 5 điểm nên Real hoàn toàn có thể tạo ra mọi lợi thế cho cuộc đua tới ngôi vô địch.

Muốn thế, Real cần có thêm 3 điểm trước Zaragoza. Về cơ bản, đây không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. Ở lượt đi, trên sân của đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Real Madrid đã thắng 6-0 nên không có chuyện họ phung phí điểm số khi chơi trên sân nhà Bernabeu.

Đội hình dự kiến:
Real Madrid:
Casillas-Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo- Diarra, Xabi Alonso- Callejon, Ozil, Ronaldo- Benzema
Real Zaragoza: Roberto - Obradovic, Da Silva, Lanzaro, Paredes - Micael, Dujmovic, Apono, Lafita - Luis Garcia, Postiga
Dự đoán : 5-1

Tuệ Linh (theo Eurosports)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X