Thứ Ba, 02/09/2025
Zalo

Real Madrid và nhu cầu bức thiết phải bổ sung thêm tiền đạo

Thứ Tư 08/09/2010 18:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thực ra, không nhất thiết phải là chuyên gia mà chỉ sở hữu chút kiến thức về bóng đá đều có thể dễ dàng nhận ra một thực tế, hàng tiền đạo của đội bóng thành Madrid khá mỏng và không tương xứng với tham vọng của đội bóng. Tiếc thay, ban lãnh đạo Real đã không thèm quan tâm đến chuyện này hoặc có thể họ quá tin tưởng vào tài "xoay sở" của Jose Mourinho để rồi sớm phải nhận ra, nếu chiêu mộ được một chân sút trong kỳ chuyển nhượng mùa hè thì có phải yên tâm hơn. Còn bây giờ, dù muốn đến mấy, họ cũng phải bắt buộc phải chờ đến tháng 1 năm sau khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại, mới có thể bổ sung được lực lượng.

Bình thường trong biên chế một đội bóng lớn, luôn có tối thiểu khoảng 4-5 tiền đạo "xịn" thế nhưng con số này ở Real lại chỉ là hai: Gonzalo Higuain và Karim Benzema. Rất may Cristiano Ronaldo vốn xuất thân là một tiền vệ cánh song qua thời gian, anh đã dần hoàn thiện kỹ năng săn bàn để đủ sức thi đấu trung phong cắm mỗi khi cần thiết. Như thế, trong tay Mourinho có 3 cái tên cạnh tranh cho suất tiền đạo duy nhất (chiến lược gia người Bồ rất khoái sử dụng sơ đồ chỉ cắm 1 chân sút ở tuyến trên. Thêm vào đó, nó phù hợp với tình hình đội ngũ hiện tại của Real: dư thừa tiền vệ xuất sắc). Nhìn bề ngoài, "3 chọi 1" là tỷ lệ hợp lý song thực tế, vẫn thấp và mạo hiểm cho một mùa giải dài dằng dặc bởi cần phải tính đến yếu tố thể lực.

Tiền đạo đang là tuyến khiến Mourinho trầm tư nhất

Trong bóng đá ngày nay, phàm đã là cầu thủ, đặc biệt lại gắn thêm cái mác "sao" thì luôn phải đối diện với tình trạng quá tải, phải vắt sức liên tục chinh chiến hết trận này đến trận khác, từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG và thời gian nghỉ ngơi hồi phục thể lực rất hạn chế. Không những thế, trận đấu nào chả căng thẳng, chả tốn hơi sức chứ mấy khi được nhàn nhã. Mà càng chơi nhiều, nguy cơ dính chấn thương càng cao, buộc các đội luôn phải có sự phòng bị để chẳng may mất trụ cột này, có ngay người khác đủ năng lực thay thế. Vì thế, mới nói, cơ cấu "3 tiền đạo" mà Real đang duy trì là quá mỏng.

Đơn cử như vào thời điểm hiện tại, C.Ronaldo đang dính chấn thương và không thể ra sân thi đấu vào cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 2 La Liga. Dự kiến, phải đến lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League vào giữa tuần sau, CR7 mới kịp bình phục. Nói dại mồm, chẳng may có thêm Higuain hoặc Benzema gặp chấn thương thì coi như Mourinho không tìm ra đâu ra "chân sút dự bị". Chính Jose Mourinho cách đây vài ngày cũng bày tỏ nỗi lo lắng trên tờ AS về cái "viễn cảnh" không ai mong đợi này nhưng nhiều khả năng sẽ xảy ra vì Higuain hay Benzema đâu phải thuộc diện dũng sĩ Hec-quyn mà không bao giờ gặp vấn đề về thể lực.

Do đó, dù vài tháng nữa mới đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông và mùa giải vừa mới bắt đầu được một vòng, Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo cần phải coi việc bổ sung tiền đạo cho Real trong giai đoạn 2 của mùa giải là công việc ưu tiên hàng đầu ngay từ lúc này. Và chân sút người Togo, Emmanuel Adebayor được coi là sự lựa chọn hoàn hảo nhất vì đáp ứng mọi yêu cầu đề ra: chưa già (Adebayor mới 26 tuổi), đẳng cấp đã được khẳng định, có thể thi đấu ở Champions League (do Man City chỉ tham dự Europa League) và quan trọng nhất: dễ thuyết phục. Vị trí của Adebayor ở Man City không được đảm bảo một cách chắc chắn do thiếu gia thành Manchester thừa mứa chân sút (trong đó Tevez, tân binh Mario Balotelli được ưu ái hơn). Bằng chứng, tiền đạo người Togo mới thi đấu có 24 phút trong 3 vòng vừa qua ở Premier League 2010-2011. Man City cũng sẽ không quá níu kéo Adebayor trừ phi anh chơi xuất thần trong thời gian tới.

Ngoài Adebayor thì Mario Gomez của Bayern Munich (Real đang rất chuộng hàng Đức) và Amauri của Juve cũng là sự bổ sung không tồi. Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo chí, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khá hâm mộ những tài năng trẻ như Romelo Lukaku của Standard Liege (đại diện của tiền đạo trẻ 17 tuổi người Bỉ mới đây tiết lộ Real Madrid chính là đội bóng trong mơ của Lukaku) hay Ola Toivonen, phát hiện mới của giải VĐQG Hà Lan, đang thi đấu cho PSV Eindhoven. Dẫu sao đó là câu chuyện của tháng 1 còn giờ, Mourinho sẽ phải vận dụng tài "phát hiện tố chất tiềm ẩn của cầu thủ". Há chẳng phải, ông từng tuyên bố sẽ rèn luyện thêm cho Khedira và Sergio Ramos kỹ năng bắt gôn trong các buổi tập để dùng lúc khẩn cấp do nhận thấy, chất "thủ môn" trong con người họ. Cho nên, ông sẽ phải nỗ lực tìm được một hai chân sút tiềm tàng trong số những học trò đang quản lý và trao cho họ cơ hội bộc lộ năng lực đang ẩn giấu đâu đó trong cơ thể. Và cũng đừng bỏ qua lò đào tạo trẻ Castilla của đội bóng. Có thể nó chẳng thể sánh nổi so với La Masia của đại địch thủ Barcelona tuy nhiên suốt bao năm qua, Real dường như đã "lãng quên" mình cũng đang sở hữu một hệ thống đào tạo trẻ khá quy củ. Đây chính là dịp để Mourinho thử mạnh dạn đặt niềm tin vào vài gương mặt trẻ của lò Castilla. Biết đâu, ông sẽ phát hiện được "ngọc thô" từ đội ngũ này.

  • Bảo Phương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Nhận định Celta Vigo vs Villarreal (22h00 ngày 31/8): Quyết giữ ngôi đầu

Nhận định Celta Vigo vs Villarreal (22h00 ngày 31/8): Quyết giữ ngôi đầu

Nhận định Celta Vigo vs Villarreal (22h00 ngày 31/8): Quyết giữ ngôi đầu

Villarreal đang khởi đầu mùa giải 2025/26 La Liga đầy hứng khởi và họ sẽ bước vào chuyến hành quân đến sân Balaidos của Celta Vigo vào tối Chủ nhật với mục tiêu nối dài mạch toàn thắng. Tàu ngầm vàng hiện dẫn đầu bảng xếp hạng khi giành trọn 6 điểm sau 2 trận đấu đầu tiên, trong khi Celta mới chỉ có 2 điểm sau 3 vòng và tạm đứng ở vị trí 13.

Nhận định Rayo Vallecano vs Barcelona (02h30 ngày 1/9): Giữ mạch toàn thắng

Nhận định Rayo Vallecano vs Barcelona (02h30 ngày 1/9): Giữ mạch toàn thắng

Nhận định Rayo Vallecano vs Barcelona (02h30 ngày 1/9): Giữ mạch toàn thắng

Sau 2 chiến thắng liên tiếp mở màn mùa giải, Barcelona hành quân đến sân Campo de Futbol de Vallecas với mục tiêu nối dài mạch toàn thắng tại La Liga 2025/26. Tuy nhiên, Rayo Vallecano đang hưng phấn sau khi giành vé dự vòng bảng Conference League và hứa hẹn sẽ mang đến thử thách cho thầy trò Hansi Flick.

Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (22h00 ngày 30/8): Đội khách khát thắng

Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (22h00 ngày 30/8): Đội khách khát thắng

Nhận định Alaves vs Atletico Madrid (22h00 ngày 30/8): Đội khách khát thắng

Sau khởi đầu đáng thất vọng với chỉ 1 điểm sau 2 vòng đấu, Atletico Madrid buộc phải tìm lại niềm vui chiến thắng trong chuyến hành quân đến sân Mendizorroza của Alaves. Đội bóng của HLV Diego Simeone được đánh giá cao hơn về lực lượng lẫn thành tích đối đầu, nhưng Alaves lại cho thấy sự khó chịu, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà.

Xem thêm
top-arrow
X