Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Real Madrid và bản hòa tấu của những con số

Thứ Hai 02/04/2012 22:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Osasuna-Real chỉ đơn thuần là một trận đấu ở La Liga, nhưng nó lại giúp Casillas, Higuain, Marcelo chạm những mốc son trong lịch sử hơn 110 năm tồn tại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Với việc góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Osasuna, Casillas có lần thứ 450 xuất hiện ở La Liga trong màu áo Real Madrid. Anh cũng trở thành cầu thủ của “Kền kền trắng” giành nhiều chiến thắng nhất ở sân của Osasuna, với 6 lần hạ đối thủ trong tổng số 11 trận anh góp mặt.

Real Madrid đang hướng tới mùa giải đại thành công

Tính rộng ra, hiện “Thánh” Iker chỉ còn thua Raul (550), Sanchis (523) và Santillana (461) về số lần khoác áo Real Madrid ở La Liga. Đối với Marcelo, anh cũng đã chạm cột mốc 200 lần thi đấu cho Real. Kể từ 7/1/2007 đến nay, hậu vệ người Brazil đã ghi được tổng cộng 16 bàn thắng và kiến tạo 27 đường chuyền cho đồng đội lập công.

Cùng chung niềm vui với Marcelo và Casillas còn có chân sút Higuain. Mặc dù không phải là chân sút số 1 của Real trong những năm qua, song mỗi khi được ra sân “El Pipita” đều ghi được những bàn thắng quan trọng, đem về chiến thắng chung cuộc cho đội nhà.

Và với cú đúp vào lưới Osasuna, chân sút người Argentina đã đưa về cho “Kền kền trắng” tổng cộng 101 bàn. “HLV đã rất tin tôi và tôi đã đáp lại niềm tin ấy. Tôi rất vui với chiến thắng và 101 bàn thắng đã ghi được. Thật là một niềm hạnh phúc khó tả”, Higuain nói.

Nhưng trên hết là tổng số bàn thắng của Real ở mùa giải này đang không ngừng tăng lên. Với 5 lần “xé lưới” Osasuna, đội bóng của Mourinho đã chạm cột mốc 100 bàn thắng. Như vậy, chỉ cần 7 lần sút tung lưới đối phương nữa, Real sẽ cân bằng kỷ lục ghi 107 bàn trong một mùa giải đã tồn tại trong gần suốt 20 năm qua.

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi La Liga 2011/12 vẫn còn tới 8 vòng đấu nữa mới khép lại. Không lẽ, một trận, các ngôi sao như Ronaldo, Benzema, Higuain, Kaka không ghi nổi một bàn thắng.

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X