Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid và bài toán hậu vệ phải

Thứ Sáu 06/07/2012 17:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau nhiều mùa giải, HLV Mourinho hiểu rằng để lên đến đỉnh cao, Real Madrid vẫn cần tìm kiếm thêm một hậu vệ phải đẳng cấp. Maicon, Ivanovic cũng được tính đến nhưng CLB vẫn gặp bế tắc trong việc đàm phán.

Nhiều năm gần đây, Real Madrid không có một “số 2” chất lượng kể từ khi Michel Salgado ra đi. Sergio Ramos là sự lựa chọn tốt, nhưng anh lại được ưu tiên cho vị trí trung vệ. Hơn nữa, ngôi sao gốc Sevilla cũng không phải mẫu hậu vệ phải tấn công tốt mà Mourinho ưa thích.

Real Madrid đang ráo riết tìm kiếm một số 2 đích thực
Real Madrid đang ráo riết tìm kiếm một số 2 đích thực

Arbeloa được lựa chọn đá cánh phải, nhưng những gì cầu thủ này thể hiện đều không đạt yêu cầu. Cựu cầu thủ Liverpool bị coi là mắt xích yếu nhất trong đội hình Tây Ban Nha lên ngôi vô địch Euro 2012, khả năng tấn công gần như là con số 0 và chỉ tròn vai khi làm nhiệm vụ phòng ngự.

Mourinho đã thử khá nhiều phương án bên cánh phải, nhưng cả Lass Diarra lẫn Hamit Altintop đều phòng ngự không đạt yêu cầu. Raul Albiol có khả năng phòng ngự tốt, nhưng với xuất thân là trung vệ, cầu thủ này quá thiếu tốc độ ở khả năng leo biên.

Hậu vệ phải mà Mourinho ưa thích nhất chính là Maicon, học trò cũ của ông tại Inter. Thời còn đỉnh cao, Maicon vẫn còn trên tầm Dani Alves của Barcelona. Nhưng dù sao, hậu vệ người Brazil vẫn còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về lối chơi ở Real Madrid: nhanh, khỏe, tốc độ, công thủ toàn diện…

Tuy nhiên, nhìn động thái gần đây thì ai cũng thấy rõ, Maicon chỉ muốn gia nhập Chelsea. Một hậu vệ phải khác là Ivanovic đang được Mourinho quan tâm, tuy nhiên Chelsea không muốn để cầu thủ người Serbia ra đi. Bosingwa đang được Real theo đuổi, những rõ ràng cầu thủ này đẳng cấp còn kém cả Arbeloa.

Hậu vệ người Ba Lan Piszczek cũng đang được đưa vào tầm ngắm, nhưng đây không phải sự lựa chọn tốt nếu dựa trên yếu tố kinh nghiệm. Từ giờ đến khi TTCN mùa hè đóng cửa còn gần 2 tháng, rõ ràng Real Madrid sẽ ráo riết tìm bằng được một “số 2” đẳng cấp để bảo đảm tham vọng cho mùa giải sang năm.

(Theo Dân Trí)

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X