Thứ Năm, 05/02/2026
Zalo

Real Madrid tiến gần đến Neymar: Quân bài chưa lật mặt

Thứ Năm 16/06/2011 13:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong những diễn biến gần nhất của thời cuộc, Neymar đang nổi lên như là mục tiêu theo đuổi chính của Real Madrid, chứ không còn là Sergio Aguero. Song, cũng chính vì vậy, như “El Kun”, Neymar đang đặt ra những nghi vấn về việc liệu anh có phải là một mảnh ghép thích hợp cho hệ thống của Jose Mourinho, cả về mặt con người lẫn tính cách?

Một “Pele mới”?

Có rất nhiều nét tương đồng với “Vua bóng đá” thời trẻ, về kỹ năng, về phong cách, về cả ngoại hình, nhưng tất cả những điều đó chưa đủ để bảo đảm cho Neymar một vị trí chính thức ở Santiago Bernabeu.

Cao 1m74, chàng trai 19 tuổi ấy không phải, và không thể là một trung phong cắm đúng nghĩa trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Jose Mourinho ưa chuộng. Higuain, và sau anh là Benzema, vẫn là những tiền đạo sở hữu thể hình, tố chất và tư duy phù hợp hơn Neymar cho vị trí cao nhất trên hàng công.

Neymar đang tiến gần đến Real Madrid

Neymar, trong chặng đường thăng tiến vừa qua, bộc lộ rằng anh sẽ rất hữu dụng trong vai trò là một tiền đạo hỗ trợ. Song, nếu Real Madrid chuyển sang thi đấu với sơ đồ 4-4-2, người được ưu tiên hiển nhiên vẫn là Cristiano Ronaldo, người thật sự không thể bị động đến, chứ không phải chàng tân binh Brazil.

Neymar cũng có thể chơi như một chuyên gia khuấy đảo từ hai cánh, nhưng rất tiếc, chướng ngại vật trước mắt anh vẫn là CR7. Kể cả khi Real Madrid đá 4-2-3-1 hay 4-3-3, hàng tiền vệ cũng sẽ khó cung cấp đủ bóng cho hai “winger” đều có xu hướng bẩm sinh là thích “đơn thương độc mã” xông thẳng vào hàng phòng ngự đối thủ. Từ góc nhìn này, Di Maria vẫn đáng được đánh giá cao hơn nhờ khả năng thiết lập những mối dây liên hệ với đồng đội đã được kiểm chứng. Cũng trên phương diện ấy, một Oezil chơi lệch tâm đối xứng với Di Maria trong sơ đồ cân bằng 4-4-2 có lẽ còn đáng tin cậy hơn là một hàng tiền vệ giăng ngang, trải rộng với Di Maria và Neymar.

Dĩ nhiên là sẽ có lúc Mourinho cần đến sự táo tợn của ngôi sao tấn công trẻ trung ấy để tạo nên đột biến (nếu không thì Real Madrid đã chẳng theo đuổi anh), nhưng tần suất có mặt của Neymar, xét trên lý thuyết, không thể đạt mức cao như anh đã từng được hưởng ở CLB cũ. Vậy nên, còn một sự lựa chọn nữa cho “Los Galaticos”, là để anh ở lại Santos theo dạng cho mượn nhằm tiếp tục tự hoàn thiện chính mình.

Hay một “Robinho” mới?

So sánh Neymar với Pele có lẽ là quá cường điệu, và khái niệm “tự hoàn thiện” ở đây cần được hiểu rộng hơn nghĩa hẹp chỉ kỹ năng đơn thuần. Nếu đưa Neymar về Santiago Bernabeu, Jose Mourinho sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một “Robinho mới”, hay “hạnh phúc” hơn, một “Balotelli mới”.

Trẻ, thành đạt sớm và được xưng tụng không tiếc lời, tính cách của cậu trai ấy đã sớm có những nét đáng ngại của một “kiêu binh”. Neymar, như người ta biết, đã từng nhún vai, ném bóng xuống đất, quay lưng bỏ đi một mạch, đá tung một chai nước và làu bàu bởi không giành được quyền thực hiện một quả penalty với một đồng đội giàu kinh nghiêm hơn. Án treo giò được Dorival Junior (HLV Santos) đưa ra, nhưng nhà tài trợ của Santos lại lập tức can thiệp!

Đó là một thí dụ để thấy rằng cậu bé này chưa thật sự trưởng thành trong sự nuông chiều quá mức, và điều đó sẽ làm hại chính cậu ta ở một môi trường cạnh tranh khốc liệt như Real Madrid. Nhưng, hơn thế, bầu không khí chung có khả năng cũng sẽ vẩn đục với những hờn dỗi kiểu trẻ con sẽ xuất hiện khi Neymar không được như ý.

Mùa bóng đầu tiên có mặt ở Madrid, Cristiano Ronaldo cũng đã bị Lass Diarra “lên lớp”: “Cứ đá kiểu cá nhân thế này thì sớm muộn cậu cũng vào viện!” CR7 cũng chưa chắc đã coi trọng những lời ấy, song số bàn thắng kinh khủng, cũng như giá trị thương mại khổng lồ của anh tạo nên những hiệu ứng mà Neymar chưa thể mơ tới.

Trẻ và tràn đầy tiềm năng phát triển, Neymar vẫn có thể trở thành một quân bài chiến thuật hữu dụng. Song, lúc này, quân bài ấy có phù hợp một cách toàn diện với những nước bài của Jose Mourinho hay không thì chưa ai dám chắc…

Hoặc có lẽ, đây chỉ là một đòn “nghi binh” để thúc đẩy và dồn ép Atletico Madrid nhanh chóng quyết định về trường hợp của Sergio Aguero?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đêm cảm xúc của Araujo

Đêm cảm xúc của Araujo

Đêm cảm xúc của Araujo

Lamine Yamal là người chạy tới ôm Ronald Araújo đầu tiên. Chỉ vài giây sau, tám cầu thủ còn lại của Barcelona trên sân cũng ùa tới. Trong lần đầu đá chính sau quãng thời gian gặp vấn đề về tinh thần, Araújo đã ghi bàn thứ hai cho Barça trước Albacete. Bàn thắng đã giải tỏa mọi áp lực, rồi khép lại bằng cái ôm giữa Araujo và Hansi Flick.

Hansi Flick: "Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo"

Hansi Flick: Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo

Hansi Flick: "Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo"

HLV Hansi Flick khẳng định Barcelona sẽ tiếp tục ủng hộ Ronald Araujo, sau khi trung vệ người Uruguay ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Albacete tại tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây cũng là lần đầu tiên Araujo đá chính cho Barca kể từ khi trở lại sau quãng thời gian tạm nghỉ để giải quyết vấn đề tâm lý.

Video

Pro Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại "Hang dơi"

Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại Hang dơi

Pro Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại "Hang dơi"

Valencia và Athletic Bilbao sẽ chạm trán nhau vào đêm thứ Tư trong khuôn khổ tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, với tấm vé vào bán kết là phần thưởng dành cho đội giành chiến thắng. Đây là cuộc đối đầu giữa hai trong số những CLB giàu truyền thống bậc nhất tại đấu trường này.

Xem thêm
top-arrow
X