Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid sẽ giải quyết “chuyện buồn Ronaldo” vào ngày thứ Tư tới

Thứ Hai 10/09/2012 16:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nhật báo AS của Madrid số ra 10/9/2012 tiết lộ trong tuần này, tiền đạo Cristiano Ronaldo sẽ có cuộc họp bàn riêng và quan trọng với Chủ tịch Perez và HLV Mourinho để giải quyết dứt điểm “chuyện buồn” đình đám của anh thời gian qua.

Virus FIFA đã tạm hoãn cơn “địa chấn”, nhưng tuần này, mọi thứ sẽ lại được đặt vào tình trạng báo động khi các trận đấu tại giải quốc nội Liga trở lại. Câu chuyện ngày 02/9 khi Ronaldo đăng đàn bày tỏ “nỗi buồn” của mình và nguyên nhân vì sao thì chỉ “những người tại Real mới hiểu rõ” chính là cơn “địa chấn” bị tạm hoãn những ngày qua và sau khi Ronaldo xong nhiệm vụ tại tuyển BĐN, nó sẽ trở lại cùng với anh. Để ngăn ngừa những tác động xấu của “nỗi buồn Ronaldo”, trong tuần này, nhiều khả năng là vào thứ Tư, Chủ tịch Perez và HLV Mourinho của Real sẽ có cuộc họp bàn riêng với Cristiano.

Tôi không nói Ronaldo nói dối nhưng nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không bị sốc.
 

Cả Perez và Mourinho để hiểu rõ tầm quan trọng của “tôn ti trật tự” các cầu thủ trong dự án bóng đá mà cả hai đang hướng đến. Vì thế, phân tích tình huống, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết vấn đề để tránh tiếp tục tạo nên những xôn xao không chỉ từ dư luận mà còn cả trong nội bộ chính là mục đích của cuộc “họp bàn ba bên” này. Vừa qua, Ronaldo mặc dù đã lên tiếng phản bác nguyên nhân kinh tế chính là cốt lõi của nỗi buồn, nhưng anh vẫn dấy lên mong muốn về một bản hợp đồng mới (hợp đồng hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2015). Mà đã là một bản hợp đồng mới thì tức có dính dáng đến tiền bạc, hay kinh tế, cụ thể là theo chiều hướng tăng dần, cho Ronaldo. Bối cảnh cũng đang “hùa” theo mong muốn ấy của CR7 khi mùa hè vừa qua, ban lãnh đạo Real Madrid đã tiến hành gia hạn hợp đồng với một số trụ cột như Di Maria, Albiol, Arbeloa và Higuain (riêng với Di Maria thì chỉ còn thiếu chữ ký của cầu thủ người Argentina này). Sự việc này càng thôi thúc Ronaldo “đòi” Real hưởng một đặc ân tương tự, với mức độ tương xứng. Cũng trong tháng 6 vừa qua, tiền đạo BĐN đã bày tỏ mong ước “được kết thúc sự nghiệp tại Madrid”. Mà đã là muốn treo giày tại Madrid thì tức là phải gia hạn hợp đồng đến khi giã từ sự nghiệp, âu cũng lại là chuyện tiền bạc hay kinh tế.

Kế hoạch

Theo AS số ra những ngày trước, đội bóng Hoàng gia TBN đã trù liệu sẵn một kế hoạch mang tên rất oách - “Chiến dịch Cristiano” với mấu chốt là việc đặt Kaka lên trường chuyển nhượng, qua đó nếu thương vụ này thành công sẽ giúp Real tiết kiệm được đến 27 triệu euro tiền lương phải trả cho tiền vệ người Brazil theo hợp đồng hiện tại có thời hạn đến 2015.

Trong khi đó, bản thân Ronaldo đã có lẽ nhận ra thực tế rằng anh không phải là cầu thủ hưởng lương cao nhất trong thế giới cầu thủ. Ronaldo chỉ đứng thứ 6 về tiền lương nhận được hàng tuần theo thống kê của AS (theo “MARCA” là thứ 10 và theo “The Independent” là thứ 4). Dù cũng một thực tế khác là ngôi sao Messi bên phía Barcelona nhận mức lương còn thấp hơn cả Ronaldo.

Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo cũng tin rằng CLB của mình đã không sử dụng những “vũ khí” có trong tay như sức mạnh truyền thông, sức mạnh thể chế,… để mang đến cho bản thân anh một sự ưu đãi, một sự động viên, một tình yêu như phía Barca dành cho Messi. Từ đó mà Ronaldo (đang) gặp phải những bất lợi trong cuộc đua ở các danh hiệu QBV 2012 hay Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012 vừa qua. Thậm chí phát ngôn “Chúng tôi tự hào vì có hai ứng cử viên tiềm năng cho danh hiệu QBV 2012 trong đội hình” (gồm Casillas và Ronaldo) từ Bernabeu cũng khiến CR7 hồ nghi rằng Real đang “dành sức” cho Casillas, thay vì anh.

Giải pháp

Dù thế nào đi chăng nữa thì ngài Perez và Mourinho cũng đã sẵn sàng để giải quyết xung đột thông qua cuộc họp bàn vào thứ Tư tới, trước khi đội bóng áo Trắng trải qua hai trận đấu quan trọng: một trước Sevilla tại Sanchez Pizjuan vào cuối tuần và một trước Man City vào giữa tuần sau. Cuộc họp bàn với Ronaldo được Bernabeu xem là “chìa khoá động lực” cho hai trận đấu ấy. Bởi sau cuộc họp bàn này, tất cả sẽ cùng chờ đợi xem Ronaldo có “tái hoà nhập” trở lại cùng các đồng đội hay không, và nếu có thì cách mà anh thể hiện sẽ ra sao. Báo chí Madrid mặc dù không ngần ngại chỉ trích Cristiano nhưng một mặt, “thương cho roi cho vọt”, cũng khẳng định rằng “Ronaldo là sát thủ của chúng ta và chúng ta cần anh ấy”. Vả lại, Mourinho cũng không muốn chứng kiến cảnh đồng hương của ông cảm thấy không hài lòng tại CLB mà ông đang gieo tham vọng.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X