Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid nhảy vào giành giật Chivu

Thứ Ba 03/07/2007 17:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trung vệ người Rumani của AS Roma đang trở thành mục tiêu giành giật của các đại gia ở châu Âu. Sau Barcelona và Inter Milan, mới có thêm Real Madrid tham gia vào cuộc đua với những động thái rất dứt khoát.

Giám đốc thể thao của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Pedja Mijatovic đã có mặt ở Rome với mục tiêu rõ ràng là có được sự chấp thuận của Giallorossi về trường hợp của Chivu. Real sẽ đặt lên bàn thương lượng khoản tiền 16 triệu Euro và sẵn sàng tăng lên 17 triệu Euro nếu cần thiết. Trong khi, AS Roma vẫn kiên định ở yêu cầu 18 triệu Euro cho trung vệ này.


Hai đối thủ chính của Real trong cuộc chay đua này là Barca và Inter cũng đều chấp nhận trả 18 triệu Euro nhưng không phải hoàn toàn bằng tiền mặt mà có gán thêm một cầu thủ khác. Đội bóng xứ Catalan đưa ra khoản tiền 14 triệu Euro cộng với tiền vệ người Pháp Ludovic Giuly trong khi ĐKVĐ Serie A lại đề xuất khoản phí 15 triệu Euro cộng một nửa quyền sở hữu tiền đạo người Nigeria đầy triển vọng, Victor Obinna.

Còn về phần "Kền kền trắng", họ đã chuẩn bị sẵn một số cầu thủ để làm "mồi nhử" AS Roma một khi đội bóng Italia không chấp nhận đề nghị 17 triệu Euro. Theo đó, một trong 3 cầu thủ Cassano, Cicinho hoặc Cannavaro sẽ là "vật hy sinh" cho Chivu. Real tỏ rõ quyết tâm có bằng được trung vệ người Rumani khi cử cả Ernesto Bronzetti, người chịu trách nhiệm của Real ở các vụ chuyển nhượng trên đất Italia đi cùng Mijatovic.

Một số nguồn tin cho biết, cả 3 CLB đều đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của Chivu trong đó có mức lương 4 triệu Euro 1 năm. Vấn đề duy nhất còn lại Roma sẽ lựa chọn CLB nào. Rõ ràng trong số 3 "ứng cử viên", Inter là đội gặp bất lợi nhất vì Roma không đời nào muốn bán cầu thủ xuất sắc của mình để củng cố thêm sức mạnh cho "địch thủ" nằm cùng Serie A. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra trong ngày hôm nay.

  • Mai Ngọc
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X