Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid khiến Barca run sợ ?!

Thứ Năm 26/01/2012 21:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Báo chí Tây Ban Nha và thế giới nói gì sau trận kinh điển giữa Real và Barca ở tứ kết lượt về cúp Nhà Vua Tây Ban Nha?

Sport(TBN): Barca đánh bại một Real xuất sắc nhất.

Cuộc đấu tay đôi giữa những người khổng lồ. Barca vào bán kết cúp Nhà Vua sau trận hòa 2-2 mà họ đã trải qua những giờ phút cam go. Đội bóng của Guardiola vượt lên dẫn 2-0 nhờ công Pedro và Alves nhưng thật không thể tin nổi, Real của Mourinho gỡ hòa 2-2 nhờ công Ronaldo và Benzema. Cuối cùng, họ bị loại vì thua 1-2 ở trận lượt đi.

Clarín (Argentina): Real đã đến rất gần với chiến thắng nhưng một lần nữa Barca mới là những người ăn mừng.

Trận hòa 2-2 đưa họ vào bán kết cúp Nhà Vua. Real bị dẫn 0-2 rồi gỡ lại 2-2 trong vòng 4 phút ở hiệp 2. Thiếu chút nữa họ làm nên điều thần kỳ.

Real Madrid thua đáng tiếc

Gazzetta dello Sport (Italia): Real Madrid, cuộc ngược dòng cay đắng.

Sau khi để thua 1-2 ở Bernabeu, đội bóng của Mourinho đã chơi một trận đấu đáng để tự hào. Các bàn thắng của Ronaldo và Benzema là câu trả lời cho hai bàn trước đó Pedro và Alvesghi cho Barca. Cuối trận, Ramos bị truất quyền thi đấu. Các cầu thủ Madrid nổi đóa với trọng tài Teixeira.

Record (Bồ Đào Nha): Barcelona vẫn sống sau một trận đấu kịch tính.

Real thua 0-2 sau hiệp 2 và gần như đã bị loại, Mourinho nói: “Các cầu thủ nói rằng họ không thể thắng ở Camp Nou”. Guardiola thừa nhận: “Càng ngày càng khó đánh bại Real Madrid”.

A Bola (Bồ Đào Nha): Ronaldo ghi bàn nhưng Real vẫn bị loại khỏi cúp Nhà Vua.

Trận kinh điển lượt về kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Barca giành quyền vào BK cúp Nhà Vua. Một trận đấu căng thẳng, kịch tính. Hai độ quyết đấu tới phút cuối cùng.

L'Equipe (Pháp): Barcelona run sợ.

Real đã chơi rất hay ở Camp Nou và khiến Barca run sợ sau khi ngược dòng gỡ lại 2-2. Đội bóng của Mourinho nói lời tạm biệt với chiếc cúp Nhà Vua mà họ giành được mùa trước.

Gazeta Esportiva (Brazil): Một trận kinh điển gây tranh cãi. Real chơi như Barca nhưng vẫn bị loại.

Dường như hai đội đã đổi áo cho nhau, ít nhất là trong 35 phút đầu tiên của hiệp 1 khi Real rõ ràng vượt trội so với Barca, áp đảo đổi thủ và có ít nhất 3 cơ hội mở tỷ số trận đấu. Những thất bại liên tiếp trước Barca dường như đã được dành cho Mourinho. Hiện thực thật tàn nhẫn với Real. Họ kết thúc hiệp 1 với 2 bàn bị dẫn trước và cuối cùng bị loại khỏi cúp Nhà Vua dù đã ghi được 2 bàn thắng và tiến rất gần tới vòng bán kết.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X