Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid đối mặt bài toán mất nhạc trưởng ở chung kết cúp Nhà vua

Thứ Sáu 10/05/2013 12:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mất Mesut Ozil, cầu thủ chuyền bóng dọn cỗ nhiều nhất tại Real Madrid suốt ba năm qua, “kền kền” có thể gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết Cup Nhà vua với Atletico Madrid tuần sau.

Mesuot ozil
 

Những pha va chạm không đáng có trong trận thắng Malaga giữa tuần qua, trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục với Real, hầu như đã lấy đi cơ hội chơi trận chung kết ngày 17/5 tới của Ozil. Báo cáo ban đầu cho biết, tiền vệ người Đức bị trẹo mắt cá chân. Đây là chấn thương cần ít nhất hai tuần để bình phục hoàn toàn nhưng với tính chất quan trọng của trận chung kết Cup Nhà vua, Ozil sẵn sàng điều trị bằng mọi cách và cắn răng vào sân thi đấu.

Không có sự hiện diện của Ozil sẽ là một thiệt thòi lớn cho Real. Tiền vệ người Đức thời gian gần đây không chỉ đóng vai trò dẫn dắt thế trận một cách xuất sắc mà còn trực tiếp ghi bàn cho đội bóng Hoàng gia. 10 trận vừa qua, Ozil có đến gần chục bàn thắng, con số mơ ước của nhiều tiền đạo.

Tất nhiên, ảnh hưởng lớn nhất của Ozil vẫn là những đường chuyền dọn cỗ đầy sáng tạo. Tính đến trận thắng Malaga cuối tuần qua, anh đã có 24 đường chuyền quyết định trong mùa giải 2012-2013, phần lớn được Ronaldo tận dụng biến thành bàn thắng.

Không có Ozil, Real nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Luka Modric, tiền vệ đang chơi lên chân thời gian gần đây. Nhưng Modric không phải mẫu cầu thủ có hiệu suất dọn cỗ cao như Ozil và thiên về vai trò dẫn dắt thế trận. Chơi ăn ý với Ronaldo cũng là một vấn đề mà tiền vệ người Croatia cần tính đến.

Một phương án khác để Real giải bài toán Ozil là sử dụng tiền vệ Kaka. Nhưng tuổi tác và thời gian thi đấu thực tế ít ỏi đã làm giảm đáng kể bản năng sát thủ của cựu cầu thủ hay nhất thế giới. Còn một tuần nữa là đến trận chung kết Cup Nhà vua. Giờ là lúc HLV Mourinho cần xây dựng và thử nghiệm ngay phương án thay thế Ozil.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X