Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Real Madrid: Đầu tư kiểu Perez

Thứ Ba 13/10/2009 09:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tạp chí tài chính bóng đá FutebolFinance của Bồ Đào Nha vừa công bố nghiên cứu về những tác động kinh tế mà chủ tịch Florentino Perez đem tới Real Madrid.

Sau khi đọc xong 10 chủ điểm tạp chí này, chúng ta sẽ nhận thấy vị tỷ phú ngành xây dựng là một nhà đầu tư bạo tay và đầy tài năng. Khoản tiền khổng lồ mà ông tiêu của Real trong mùa Hè vừa qua đã và đang sinh ra một nguồn lợi còn khổng lồ hơn gấp bội.

1. Real Madrid chi 257 triệu euro để mua cầu thủ mới trong mùa Hè vừa rồi, khiến ngân sách thâm hụt 170 triệu euro, do cùng lúc đó chỉ thu lại 87 triệu euro từ bán cầu thủ.

2. Thương vụ Ronaldo khiến Real mất đi 172 triệu euro trong vòng 6 năm tới (phí chuyển nhượng + lương), còn vụ Kaka là 119 triệu euro. Tổng cộng, để có sự phục vụ của 2 siêu sao này, ngân sách Real sẽ thâm hụt 291 triệu euro.

Ronaldo và Kaka: Hai con gà đẻ trứng vàng của Real Madrid

3. Real vay ngân hàng 220 triệu euro khi Perez lên nắm quyền. Nhưng các ngân hàng dám cho Real vay khoản tiền khổng lồ trên vì biết CLB Hoàng gia sẽ thu về 1,1 tỷ euro trong vòng 7 năm tới, nhờ hợp đồng bản quyền truyền hình kếch xù với hãng truyền thông Mediapro.

4. Real gần đây còn đang thương thảo hợp đồng tài trợ trên áo đấu mới với nhà cái Bwin. Theo đó, kể từ mùa 2009/10 tới 2012/13, Real sẽ thu về 25 triệu euro mỗi năm (tổng cộng 100 triệu).

5. Nhờ sự xuất hiện của David Beckham từ mùa 2003/04 tới 2006/07, doanh thu từ hoạt động thương mại của Real tăng thêm 137%, tương đương 400 triệu euro.

6. Real tới sẽ còn thu lợi nhiều hơn từ Kaka và Ronaldo. Theo tính toán, hai siêu sao này sẽ sinh lãi cho Real không dưới 120 triệu euro/mùa.

7. Theo báo cáo tài chính mùa 2007/08, Real đang gánh khoản nợ 563 triệu euro. Vì vậy, số nợ hiện tại của họ đang là 773 triệu euro. Song với những nguồn thu kể trên, Real sẽ trút bỏ gánh nặng này trong vài năm tới.

8. Real xếp thứ Nhì trên BXH các CLB đạt doanh thu nhiều nhất mùa 2007/08 của hãng kiểm toán Deloitte (365 triệu euro). Và Real còn được kỳ vọng thu về 400 triệu euro ở mùa này.

9. Theo Brand Finance, thương hiệu Real Madrid được định giá vào khoảng 340 triệu euro, chỉ sau Man United. Nhưng CLB Hoàng gia tới đây có thể vượt qua đội bóng Anh sau khi lấy đi của họ ngôi sao sáng nhất - Ronaldo.

10. Tiếp tục, theo Sport+Markt, Real đang có 46 triệu CĐV chỉ riêng tại châu Âu, xếp thứ hai sau Barca (50 triệu). Song trên toàn cầu, “CLB số một thế kỷ 20” có thể chiếm ngôi đầu nhờ lực lượng NHM đông đảo tại châu Á.

(Theo báo Bóng Đá)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X