Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid đã bị ép trắng trợn tại Nou Camp?

Thứ Năm 26/01/2012 13:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Các cầu thủ Real đã không còn giữ được bình tĩnh khi cảm thấy bị ép một cách trắng trợn tại Nou Camp.

Kết thúc trận đấu, thủ thành Casillas đã nói thẳng với trọng tài chính Vitienes Teixeira rằng: "Bây giờ thì ông có thể đi dự tiệc cùng họ (Barcelona) được rồi đấy".

Còn Mourinho cũng ngao ngán không kém: "Làm sao mà thắng được với cái kiểu cầm còi như thế".

Phản ứng có phần gay gắt này của phía Real là hoàn toàn có cơ sở. Bởi theo các tình huống quay chậm cho thấy, trọng tài đã tước đi của Kền kền trắng hai pha bóng xứng đáng được hưởng phạt đền. Đầu tiên là Pepe đánh đầu chạm tay Busquets trong vòng cấm, tiếp đến là pha giơ tay cản phá trong khu vực 16m50 của Abidal sau pha tung người móc bóng mà tác giả là Sergio Ramos.

Đấy là chưa kể tình huống Puyol lao về cản phá Benzema mà từ nhiều góc quay cho thấy, đội bóng hoàng gia xứng đáng có thêm cơ hội từ khoảng cách 11m.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Gây tranh cãi nhất là pha đánh đầu tung lưới Pinto của Sergio Ramos ở phút 54. Tờ AS khẳng định hậu vệ người Tây Ban Nha rõ ràng không hề phạm lỗi với Daniel Alves nhưng Vitienes Teixeira vẫn cắt còi và lái trận đấu theo một hướng hoàn toàn khác.

Có thể thấy rõ ràng Real chơi tiến bộ hơn rất nhiều tại Nou Camp đặc biệt là ở nửa sau của trận đấu. Thầy trò Mourinho hoàn toàn có quyền rời xứ Catalonia trong thế ngẩng cao đầu dù đã trở thành cựu vương ở giải đấu duy nhất mình lên ngôi mùa giải trước.

(Theo VTC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X