Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Real Madrid chưa hề có ý định "theo đuổi" De Gea

Thứ Tư 14/01/2015 11:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon khẳng định đội bóng Hoàng gia TBN không hề có ý định mua thủ môn số một của Man Utd, David De Gea.

Real Madrid chua he co y dinh theo duoi De Gea hinh anh
Real chưa hề có ý định mua De Gea.

Thời gian gần đây, báo chí TBN loan tin rằng Real Madrid đang rất muốn chiêu mộ thủ môn David De Gea nhằm thay thế cho Iker Casillas trong tương lai. Chưa dừng lại ở đó, có nguồn tin còn khẳng định rằng đại diện của TBN quyết chi tới 30 triệu bảng để “rước” người hùng của Man Utd ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn khi mới đây cựu chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon khẳng định bầy “kền kền” không có ý định mua De Gea.

Chia sẻ trước truyền thông, Ramon Calderon khẳng định: “Real đang có những cầu thủ tốt nhất trong đội hình vì thế chẳng có lý do gì đội bóng phải mua thêm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này”. Bên cạnh đó, Calderon cũng không quên dành lời khen ngợi cho De Gea: “Không còn nghi ngờ gì nữa, De Gea là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Và tương lai cậu ấy sẽ trở thành số một”.

Rõ ràng lời chia sẻ của Calderon càng khẳng định Real Madrid sẽ không “mua sắm” trong phiên chợ đông này dẫu cho truyền thông TBN khẳng định “kền kền” đang rục rịch dốc tiền để chuẩn bị kích nổ bom tấn.

Trong khi đó, không cần biết Real có thực sự muốn De Gea hay là không thì Man Utd khẳng định sẽ làm tất cả để giữ chân thủ thành số một này trước sự nhòm ngó của các đại gia châu Âu. Theo tin mới nhất từ Old Trafford, ban lãnh đạo Man Utd đang muốn gia hạn hợp đồng với thủ thành người TBN và theo đó “Quỷ đỏ” sẵn sàng tăng lương gấp đôi cho anh (từ 70.000 lên 140.000 bảng). Và mặc dù mới đây, Man Utd chiêu mộ thêm thủ môn Victor Valdes nhưng vị trí trong khung gỗ của De Gea vẫn luôn được đảm bảo.

Chia sẻ thêm về danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA 2014, ông Calderon cũng không quên dành những lời khen ngợi có cánh cho Ronaldo: “Ronaldo là cầu thủ xứng đáng giành được danh hiệu cao quý này trong năm nay, đó là một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cậu ấy”.

Ở một diễn biến khác, Real Madrid đã cắt đứt mạch 3 trận toàn thua bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Espanyol để tiếp tục khẳng định vị thế số 1 tại La Liga. Rõ ràng với đội hình hiện tại, đội bóng Hoàng gia TBN đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua tới những danh hiệu cao quý trong năm 2015.

Xem thêm tin tức về bóng đá Tây Ban Nha

Hữu Trưởng

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X