Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid: Castilla cũng là một "mỏ vàng"?

Thứ Tư 08/08/2012 17:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

10 năm qua, chính sách "xuất khẩu" cầu thủ trẻ của Real đã mang về cho đội bóng Hoàng gia tổng tới 100 triệu euro. Một con số không nhỏ nhưng sẽ không thấm vào đâu nếu so với các bản hợp đồng bom tấn mà Real tạo ra trên thị trường chuyển nhượng ở mỗi mùa bóng. Nghịch lý hơn, những ngôi sao mà Real Madrid bán đi lại tỏa sáng rực rỡ trong màu các đội bóng khác.

Để có được sự phục vụ của Negerdo, Sevilla đã không ngần ngại bỏ ra tới 15 triệu euro hồi mùa Hè năm 2009. Cũng trong năm đó, Real đã "xuất khẩu" thêm khá nhiều những sao trẻ khác. Họ bán Javi Garcia cho Benfica với giá 7 triệu euro, Parejo tới Getafe với giá 3 triệu euro trong khi Alberto Bueno tới Valladolid cũng với con số tương tự. Đây cũng là trường hợp của Miguel Torres, người gia nhập đội bóng “hàng xóm” Getafe.

Trước đó hai mùa bóng, Real đã đẩy đi tương đối nhiều những cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn mà họ đào tạo để thu về những khoản tiền nhất định. Đó là trường hợp của những Diego Lopez (7 triệu euro), Raul Bravo (2,3 triệu euro), De la Red (3 triệu euro) và Javi Garcia (bán lại cho Osasuna với giá 2,5 triệu euro). Một số cầu thủ như Mejia, Pavon, Minambres, Borja Valero và Mata thậm chí còn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Joselu là cái tên mới nhất bị Real Madrid đẩy đi
Joselu là cái tên mới nhất bị Real Madrid đẩy đi

Samuel Eto'o là một trường hợp đặc biệt khác. Gia nhập đội trẻ của Real từ năm 1997, Eto'o chưa một lần được khoác áo đội một của Real mà phải chơi theo kiểu "học việc" ở một số đội bóng. Để rồi, khi Barca ngỏ lời, Real thu về 12 triệu euro (tổng giá trị của thương vụ này 24 triệu euro nhưng Real chỉ được hưởng một nửa bởi trước đó đã bán một nửa quyền sở hữu Eto'o cho Mallorca). Những cầu thủ như Soldado, người đang rất thành công ở Valencia, hay Rodrigo khi rời Real cũng chỉ ra đi với cái giá 6 triệu euro.

Chính sách "xuất khẩu" cầu thủ trẻ của Real Madrid vẫn chưa dừng lại khi tính đến thời điểm này của mùa Hè 2012, đã có 2 tài năng trẻ bị bán khỏi Bernabeu. Đó là trường hợp của Daniel Carvajal (tới Leverkusen với giá 5 triệu euro) và Joselu (tới Hoffenheim với giá 6 triệu euro). Sẽ còn những cái tên khác cũng sẽ rời Real trong thời gian tới nếu như họ không thể tìm thấy cơ hội ở đội hình chính thức.

Thực tế, từ sau khi chủ tịch Florente Perez áp dụng chính sách "Zidane Y Pavones" bằng việc mua những ngôi sao đã thành danh về Bernabeu, những cầu thủ trẻ ở lò cảm thấy thực sự khó khăn trong việc tìm được một chỗ đứng trong đội hình chính. Không còn cách nào khác, họ buộc phải tự ra đi tìm cho mình những cơ hội mới. Điều đáng nói là sau đó, họ tỏa sáng rực rỡ trong màu áu các đội bóng mới. Điển hình là trường hợp của Mata, người đã trở thành nhà vô địch châu Âu và thế giới cùng ĐTQG cũng như giành Champions League với Chelsea. Tuy không thể so sánh với Mata hay Eto'o (người cũng đã rất thành danh trong màu áo Barcelona), nhưng Soldado, Negerdo, De la Red hay trường hợp của Arbeloa (bán đi rồi lại mua lại) cũng cho thấy họ đủ khả năng để tìm chỗ đứng ở Bernabeu nếu được trao cơ hội.

Real Madrid hoàn toàn có thể xây dựng đội hình từ chính những ngôi sao của họ nếu nhìn vào mức độ thành danh của những sao trẻ mà họ đã đẩy đi. Thay vì hàng năm phải bỏ ra hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu euro để đưa về những cầu thủ giỏi, họ vẫn có thể trình làng những ngôi sao mới nếu biết trao cơ hội cho chính những "măng non" tự tay vun trồng lên. Nếu áp dụng được chính sách này, quỹ chuyển nhượng không những được giảm đi đáng kể mà còn giúp Real khẳng định được chất lượng của lò Castila, giống như những gì mà Barcelona đang làm với lò Masia.

Nên chăng, đã đến lúc chính sách "Zidane Y Pavones” cần phải được dừng lại?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X