Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid: Cần Jupp Heynckes hơn Carlo Ancelotti?

Thứ Bảy 01/06/2013 15:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau trận đấu với Osasuna đêm nay, HLV Jose Mourinho sẽ chính thức chia tay Real Madrid. Câu hỏi lớn nhất vào lúc này ở Tây Ban Nha là ai sẽ thay ông ở Santiago Bernabeu?

Ứng viên được nhắc đến nhiều nhất là Carlo Ancelotti, đang dẫn dắt PSG. Sau khi rời Milan, ông Ancelotti đã có hai năm làm việc tại Chelsea trước khi bị sa thải. Một năm rưỡi qua, ông đã mang về chức vô địch Ligue 1 cho đội bóng Paris. Tuy nhiên, PSG lại không muốn để mất ông Ancelotti, bởi bản thân đội bóng Pháp này cũng cực kỳ giàu tham vọng. Sau khi thống trị Ligue 1, PSG muốn hướng đến chức vô địch Champions League.

Jupp Heynckes từng vô địch Champions League với Real Madrid năm 1998
Jupp Heynckes từng vô địch Champions League với Real Madrid năm 1998

Real Madrid là một cái tên đủ sức hấp dẫn bất kỳ ai và ông Ancelotti không phải là ngoại lệ. Nhưng nếu không nhận được cái gật đầu của những ông chủ Qatar, chiến lược gia người Italia khó lòng rời Parce des Princes để đến Santiago Bernabeu. Để không rơi vào thế bị động, Real Madrid cũng đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Được nhắc đến nhiều thứ hai sau ông Ancelotti là HLV Jupp Heynckes, người vừa mang về chức vô địch Champions League cho Bayern.

Người đại diện của ông Heynckes đã tiết lộ rằng chiến lược gia người Đức sẵn sàng trở lại Santiago Bernabeu nếu được Real Madrid mời. 15 năm trước, dù chỉ dẫn dắt một mùa duy nhất song ông Heynckes đã giúp Real Madrid chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 32 năm ở đấu trường Cúp C1/Champions League. Tuy nhiên, chiếc cúp C1/Champions League thứ bảy trong lịch sử Real Madrid cùng Siêu cúp Tây Ban Nha không đủ sức nặng để giữ ông Heynckes lại, khi đội chủ sân Santiago Bernabeu chỉ cán đích thứ tư tại La Liga mùa 1997-1998.

Real Madrid cần một huấn luyện viên vừa có thể “trị” được Barcelona ở Tây Ban Nha và giành được vinh quang ở đấu trường châu Âu. Ông Heynckes có nhiều khả năng hơn so với đồng nghiệp Ancelotti. Bayern của ông Heynckes từng “hạ nhục” Barcelona với tỷ số chung cuộc 7-0 ở bán kết Champions League.

Bên cạnh đó, đội bóng do ông Heynckes dẫn dắt không những vô địch Bundesliga mà còn đăng quang sớm tới 6 vòng, và lập nên vô số kỷ lục mới. Thậm chí, nếu đánh bại Stuttgart trong trận chung kết Cúp quốc gia Đức đêm nay, ông Heynckes có thể đoạt cú “ăn ba” lịch sử. Lối chơi của Bayern thậm chí hấp dẫn hơn cả Barcelona.

Ngược lại, dù được xem là “vô đối” ở Ligue 1 song PSG lại vô địch Pháp không thật sự thuyết phục. Họ cũng chỉ có thể lọt vào đến tứ kết Champions League, dừng bước trước Barcelona. Dường như ông Ancelotti chỉ quen với những đội bóng “kham khổ” kiểu Milan, không thích hợp với những câu lạc bộ nhiều ngôi sao như Chelsea hay PSG.

Về điều này, ông Heynckes lại “ăn điểm” khi đã trị thành công dàn cầu thủ ngôi sao ở Bayern. Ngay cả một kẻ lắm tài nhiều tật như Arjen Robben cũng được ông Heynckes thuần hóa và trở thành người hùng của Bayern trong trận chung kết Champions League.

Một điều quan trọng nữa, sau khi chia tay Bayern, ông Heynckes không chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Đặt mọi thứ lên bàn cân, có vẻ như Real Madrid cần ông Heynckes hơn là ông Ancelotti cho chiếc ghế trống mà ông Mourinho sẽ để lại sau đêm nay.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X