Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real Madrid: Bóng ma chấn thương đang ám ảnh Bernabeu

Thứ Sáu 18/11/2011 14:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đúng vào thời điểm mà Real Madrid cần đảm bảo lực lượng để cho giai đoạn bứt phá thì bóng ma chấn thương lại ám ảnh Bernabeu. Ronaldo và Arbeloa là 2 cái tên mới nhất không thể bảo toàn thể lực sau khi trở về từ nghĩa vụ quốc gia. Những hiểm họa đang hiển hiện trước mắt thày trò Jose Mourinho…

Chỉ một ngày sau khi mang lại không khí lễ hội cho người Bồ Đào Nha, Ronaldo bắt đầu khiến cho Real Madrid phải sống trong cảm giác lo âu và thấp thỏm chờ đợi. Ngày hôm qua, tác giả của cú đúp vào lưới Bosnia đã trở lại tập trung cùng các đồng đội ở CLB. Tuy nhiên, lý do sức khỏe đã khiến cho Ronaldo không thể ra sân tập. Ngay sau đó, trang chủ của Real đưa thông tin xác nhận "Ronaldo bị căng cơ đùi vì quá tải".

Từ đầu mùa, Ronaldo đã chính 10 trong 11 trận ở Liga (trận còn lại vào sân từ băng ghế dự bị). Những trận đấu ở Champions League, ngôi sao này cũng không nghỉ một trận nào. Chỉ có những cầu thủ có thể lực tuyệt vời mới có thể chơi với một cường độ cao như thế. Nhưng Ronaldo không phải là một cỗ máy, anh chỉ là một người bình thường và đã là người thường thì chuyện quá tải là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ronaldo đang gặp vấn đề về sức khỏe sau khi chơi trận gặp Bosnia

Việc ngôi sao sáng nhất đang gặp vấn đề về thể lực khiến Jose Mourinho phải lo lắng. Real Madrid không còn quá phụ thuộc vào Ronaldo như mùa giải trước nhưng có một thực tế rằng họ vẫn đang sống mà không thể thiếu anh. Ronaldo vẫn đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (17 bàn), vẫn là người chạy nhiều nhất và tạo ra được tầm ảnh hưởng lớn nhất lên lối chơi của đội bóng. Trong bối cảnh Di Maria và Kaka chưa thể trở lại sau chấn thương, việc thiếu vắng Ronaldo thực sự sẽ là một thảm họa cho Real bởi lúc này, anh đang là mẫu cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến nhất của đội bóng áo trắng.

Không chỉ có Ronaldo

Cũng trong buổi tập ngày hôm qua, một cầu thủ khác của Real cũng phải nghỉ tập là Alvero Arbeloa. Lý do khiến cựu hậu vệ của Liverpool không thể tham gia là bởi gặp vấn đề về gân khoeo và nguyên nhân chính cũng là bởi sự quá tải sau khi phải trải qua một hành trình dài hàng chục nghìn km để cùng ĐT Tây Ban Nha đá giao hữu. Theo đánh giá của các bác sỹ, nhiều khả năng Ronaldo và Arbeloa này vẫn kịp trở lại trong trận đấu với Valencia vào cuối tuần này nhưng không dám chắc chắn bộ đôi này có được thể lực tốt nhất hay không.

Ronaldo và Arbeloa là 2 trường hợp cụ thể nhất được các bác sĩ của Real xác nhận về mức độ chấn thương. 12 tuyển thủ còn lại (đợt tập trung này, Real có 14 cầu thủ phải làm nhiệm vụ quốc gia) vẫn ra sân tập luyện bình thường nhưng sự mệt mỏi thể hiện rõ trong những bước chạy của họ. Như Arbeloa, Casillas, Albiol, Ramos và Alonso đã có một cuộc “hành xác” cùng ĐT Tây Ban Nha. Sami Khedira và Mesut Oezil đã phải căng sức trong hai trận giao hữu có cường độ cao của ĐT Đức. Đồng đội của Ronaldo là Pepe và Coentrao cũng đã phải trải qua 180 phút cùng Bồ Đào Nha. Đó là chưa kể đến Benzema, Higuain hay Varane, những người cũng đã thực hiện nghĩa vụ quốc gia trong hơn 1 tuần qua.

Là một HLV có kinh nghiệm, Jose Mourinho đã lường trước được điều này. Nhưng có một điều chắc chắn ông không thể nghĩ tới là hiện tượng quá tải ấy lại xảy ra vào thời điểm mà Real Madrid đang cần quân nhất. Thứ Bảy này, đội bóng của ông phải làm khách của Valencia, đối thủ được coi là thách thức lớn nhất từ đầu mùa giải. Giữa tuần sau, họ có trận đấu “thủ tục” ở Champions League trước khi bước vào trận derby Madrid với Atletico. Thách thức thực sự của Real sẽ là trận El Clasico tại Bernabeu ở vòng 16 (sau vòng làm khách của Gijon) bằng việc tiếp Barcelona

Nhưng trước khi nghĩ đến El Clasico, Real cần phải vượt qua những đối thủ trước mắt mà cụ thể nhất là trận đấu với Valencia vào ngày mai.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X