Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Real hết hơi, Ancelotti “giương cờ trắng”

Thứ Năm 08/05/2014 11:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mất 4 điểm ở 2 trận đấu cần phải thắng, HLV trưởng Ancelotti thừa nhận, Real đã tự bắn vào chân mình và rất khó có cơ may làm Vua ở La Liga.

Real Madrid gần như không còn cơ hội vô địch
 

Để Valencia cầm hoà ngay trên sân nhà và đêm qua (7/5) buộc phải chia điểm với Valladolid ở trận đấu bù, thầy trò Ancelotti đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để tiến một bước dài lên vị trí cao nhất khi hiện vẫn còn thua đối thủ cùng TP, Atletico Madrid đến 4 điểm trong khi giải đấu còn 2 vòng nữa là khép lại. Chưa kể, át chủ bài Cristiano Ronaldo phải rời sân ở phút thứ 8 do bị đau…

Là người chịu trách nhiệm cuối cùng, HLV Ancelotti sau đó thừa nhận: “Chúng tôi mất kiểm soát. Chúng tôi đã làm tốt nhưng sau đó tự làm khó cho chính mình. Có lẽ chúng tôi đã quá lo phòng thủ nên đã phải trả giả đắt với bàn thủng lưới sau đó”. Tuy nhiên, ông một mực bào chữa: “nhưng tôi không nghĩ rằng đội chơi thiếu tinh thần”.

Phân tích lý do Real Madrid chơi dưới phong độ 2 trận đấu quan trọng vừa qua, cựu HLV Chelsea cho rằng, lý do lớn nhất là các học trò ông phần nào bị quá tải, không có được năng lượng dồi dào nhất để chiến đấu ở thời điểm quyết định của mùa giải do phải căng mình liên tục trên mọi mặt trận.

Với tình thế ở La Liga hiện tại, Ancelotti thẳng thắn nhìn nhận: “Về mặt toán học chúng tôi vẫn còn cơ hội. Nhưng khách quan mà nói, thật khó để chúng tôi chiến thắng tại La Liga. Chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại, nhưng nó sẽ là khó khăn…”.

Việc Kền kền bị hụt hơi trong khi trận chung kết lớn nhất của mùa giải: Champions League 2014, còn 17 ngày nữa, cũng đặt ra dấu hỏi cho nhà cầm quân này.

“Thật không dễ dàng để tái nạp năng lượng, đặc biệt là ở giai đoạn hiện nay. Nhưng chúng tôi vẫn còn hơn 2 tuần để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này”, Ancelotti nói.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X