Zalo

Real dâng cúp cho Barca: Dấu chấm hết cho Jose Mourinho

Thứ Hai 13/05/2013 09:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

"Iker, Iker, Iker...", 200 cổ vộng viên tới từ Madrid trên khán đài Cornella đã gào thét gọi tên người đội trưởng của mình khi chứng kiến cái cách Real chơi bạc nhược trước chủ nhà Espanyol để rồi dâng cúp cho Barca. Một thông điệp đã được gửi tới Mourinho phía sau tiếng hô ấy: ông đã không còn chỗ đứng ở Bernabeu.

Nỗi đau của “kền kền trắng”

Với kết quả hòa 1-1 của Real tại Cornella-El Prat, Barca đã chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 22 (và là thứ tư trong 5 mùa giải) mà chưa cần quan tâm đến kết quả trận đấu gặp Atletico Madrid. Đó là một nỗi hổ thẹn với “kền kền trắng”. Đêm qua, các cule đã ăn mừng chức vô địch tại một nơi chỉ cách Bernabeu 10km, sân Vicente Calderon của Atletico.

Mourinho như lạc lõng trong trận thắng Valladolid
 

Mourinho luôn là người tạo ra lịch sử theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Đêm thứ Bảy, đội bóng của HLV người Bồ đã nhận trận hòa đầu tiên trên sân mới Cornella-El Prat của Espanyol. Trước đó Real toàn thắng trong 3 lần tới đây, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới. Pha ghi bàn của Christian Stuani được thực hiện ngay từ phút 23 và đáng lẽ ra Los Blancos đã bị dẫn trước hai bàn trước khi Higuain tìm được bàn gỡ. Đó là một sai lầm của trọng tài Villanueva khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của Hector Moreno do cho rằng hậu vệ này đã phạm lỗi với Alonso. Nhờ may mắn, Real đã thoát được trận thua thứ 6 ở Liga mùa giải này, nhưng một trận hòa có khác gì thất bại khi nó giúp Barca hành quân tới Madrid với tư thế nhà vô địch.

Mọi lỗi lầm nằm ở Mourinho, người đã quyết định sử dụng sơ đồ xuất phát chỉ có hai vị trí trong đội hình tối ưu là Varane và Di Maria. Vẫn biết rằng Real không còn cơ hội vô địch và có trận chung kết Cúp Nhà Vua vào thứ Sáu, nhưng cái cách Mou tung ra đội hình B vẫn rất khó chấp nhận đối với các Madridista. Hàng phòng ngự được lắp ghép bởi hai cầu thủ đã hết thời Carvalho, Albiol; tài năng trẻ Nacho và Varane. Khi Varane rời sân vì chấn thương, Club Blanco chỉ còn lại một bộ tứ vệ chắp vá Essien - Carvalho - Albiol - Nacho. Đó là lý do khiến Real bị đe dọa bởi hàng công không quá mạnh của đội bóng Catalunya.

Xách vali lên, Mourinho!

Bất chấp kết quả trận chung kết Cúp Nhà Vua thế nào, đây vẫn là một mùa bóng thất bại của những người Madrid. Sau chức vô địch lịch sử với hàng loạt kỷ lục được thiết lập (100 điểm, 121 bàn, 32 trận thắng…), Real tưởng như sẽ tiếp tục đánh bại Barca, CLB đã mất đi người thuyền trưởng. Nhưng kết cục thì ngược lại, Barca vô địch khi vẫn còn 4 trận chưa đấu.

Barca đã lên ngôi vô địch trong một mùa giải mà họ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề: sự ra đi của Guardiola; sự “thoái hóa” của tiki-taka; bệnh ung thư của Tito Vilanova và Abidal; chấn thương của Puyol, Mascherano, Messi ở giai đoạn then chốt; sự lệ thuộc thái quá vào Messi, cuộc khủng hoảng hàng thủ… Ngược lại, đội bóng của Mourinho đã thua dù lực lượng được đánh giá tốt hơn, đặc biệt là sự ổn định ở hàng thủ với cặp trung vệ Ramos - Pepe và được bổ sung thêm Varane trong nửa sau mùa giải.

Barca cũng chẳng phải một tập thể gắn kết 100%, họ vẫn có những bất đồng liên quan tới Valdes hay mâu thuẫn giữa Messi và Villa. Nhưng chẳng có nơi nào mâu thuẫn khủng khiếp như ở Bernabeu, nơi Mourinho liên tục gây chiến tranh với Casillas, Ramos và bây giờ là với Ronaldo, Pepe. Nguyên nhân của thất bại nằm ở phòng thay đồ của “kền kền trắng”. Và Mou không có ý định thỏa hiệp với bất kỳ ai, ông vừa tống cổ Pepe lên khán đài trận thứ hai liên tiếp vì dám công khai bênh vực Casillas. Trước đó, “người đặc biệt” thẳng thừng tuyên bố: “chừng nào tôi còn ở đây, Diego Lopez vẫn sẽ bắt chính”.

Mourinho đã chúc mừng Barca vô địch nhưng buổi họp báo sau trận cũng là nơi HLV 50 tuổi nói lên tuyên ngôn của mình: “Giải đấu có nhà vô địch mới nhưng các bạn lại nói về một cầu thủ (Pepe). Tôi là HLV, tôi không cần phải giải thích tất cả mọi thứ. Tôi có quyền quyết định ai sẽ ra sân và có quyền giải thích hoặc không giải thích nguyên nhân dẫn tới quyết định ấy”. Tiếc là sự cương quyết đến mức độc đoán ấy không đổi lại bằng chiến thắng. Để Barca dẫn đầu từ vòng 1 cho tới vòng 38 là nỗi hổ thẹn với nhà vô địch Real, những người đã gặp vấn đề ngay từ vạch xuất phát để rồi đầu hàng trong cuộc đua bảo vệ danh hiệu khi Giáng sinh còn chưa tới.

Mourinho sẽ phải rời Bernabeu trong tư thế kẻ thất bại bị xua đuổi. Một hình phạt cho sự ngạo mạn của Mou.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Athletic Bilbao vs Atletico Madrid (03h00 ngày 7/12): Giông bão ở San Mames

Nhận định Athletic Bilbao vs Atletico Madrid (03h00 ngày 7/12): Giông bão ở San Mames

Pro Nhận định Athletic Bilbao vs Atletico Madrid (03h00 ngày 7/12): Giông bão ở San Mames

Athletic Bilbao và Atletico Madrid đều hướng tới mục tiêu trở lại quỹ đạo chiến thắng khi chạm trán nhau trong khuôn khổ La Liga vào đêm thứ Bảy tới. Giữa tuần qua, Athletic nhận thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Real Madrid, trong khi Atletico bị chặn đứng chuỗi trận toàn thắng khi để Barcelona đánh bại với tỉ số 3-1.

Pro Nhận định Villarreal vs Getafe (20h00 ngày 6/12): "Tàu ngầm vàng" vượt trội

Nhận định Villarreal vs Getafe (20h00 ngày 6/12): Tàu ngầm vàng vượt trội

Pro Nhận định Villarreal vs Getafe (20h00 ngày 6/12): "Tàu ngầm vàng" vượt trội

Villarreal hướng tới việc nối dài chuỗi trận thăng hoa lên con số 6 tại La Liga khi tiếp đón Getafe trên sân nhà vào tối thứ Bảy. “Tàu ngầm vàng” đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, kém đội dẫn đầu Barcelona 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Ở chiều ngược lại, Getafe xếp thứ 7 với 20 điểm.

Video

Pro Nhận định Real Oviedo vs Mallorca (03h00 ngày 6/12): Cuộc chiến nơi đáy bảng

Nhận định Real Oviedo vs Mallorca (03h00 ngày 6/12): Cuộc chiến nơi đáy bảng

Pro Nhận định Real Oviedo vs Mallorca (03h00 ngày 6/12): Cuộc chiến nơi đáy bảng

Hai đội đang sa sút sẽ chạm trán nhau ở La Liga vào đêm thứ Sáu tới, khi Real Oviedo tiếp đón Mallorca tại Estadio Carlos Tartiere. Real Oviedo hiện đứng cuối bảng La Liga khi chỉ giành được 9 điểm sau 14 vòng đấu. Trong khi đó, Mallorca xếp thứ 16 với 13 điểm.

Xem thêm
top-arrow
X