Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real bị nẫng tay trên Reyes

Chủ Nhật 29/07/2007 23:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đội bóng cùng thành phố với "Kền kền trắng", Atletico đã có 1 cú vượt mặt không thể ngoạn mục hơn, sau khi chính thức đạt được thỏa thuận với Arsenal về tiền vệ người Tây Ban Nha, Jose Antonio Reyes.

Tưởng chừng như mọi chuyện về tiền vệ Tây Ban Nha đã chấm dứt, sau khi Real sẵn sàng bỏ ra 9,2 triệu euro để mua đứt Reyes từ đội bóng Anh quốc. Nhưng họ đã bị kình địch cùng thành phố, Atletico Madrid vớt mất cầu thủ tài năng này ngay trước mũi.

Reyes sẽ không còn phải lo lắng về tương lai của mình nữa

Dù đã có được Simao từ Sporting Lisbon, đội bóng mới để tiền đạo hàng đầu của mình là Torres ra đi, vẫn tìm thêm một cầu thủ chạy cánh thực thụ nữa sau khi đẩy Petrov sang Manchester City. Và Reyes đã lọt vào tầm ngắm của họ lúc nào mà Real không hay. Một cách hết sức âm thầm, ban lãnh đạo Atletico Madrid đã nhận được cái gật đầu từ phía đội chủ sân Emirates với cái giá không thể chối từ: 12 triệu euro. Từng đó là quá đủ để loại Real ra khỏi cuộc chơi một cách không thương tiếc.

Ban lãnh đạo Real cũng không thể làm gì nổi trong trường hợp này ngoài việc tức tối bởi họ đã chưa hề đạt được bản hợp đồng chính thức với Arsenal. Có chăng, họ nên tự trách mình vì đã có quá nhiều cơ hội để dứt điểm vụ chuyển nhượng này nhưng vẫn cứ dùng dằng và kết cục để mất Reyes vào tay "kình địch" cùng thành phố.

Đây có thể được coi là bản hợp đồng "ngọt ngào" nhất của mùa hè năm nay khi đội bóng có được Reyes đã vượt qua dội bóng láng giềng uy tín và giàu có hơn nhiều. Đặc biệt là ở chỗ giàu có như vậy, nhưng Real lại bị qua mặt bởi đã không hào phóng và chịu chơi như đối phương.

Bản hợp đồng giữa Atletico Madrid và Arsenal đã được hoàn tất. Hiện tại, CLB của Tây Ban Nha đang đàm phán các điều khoản cá nhân với Reyes. Theo đó, mức lương mà tiền vệ này được hưởng có thể rơi vào khoảng 70.000 bảng/1 tuần (4 triệu Euro 1 năm) và anh sẽ chơi cho Atletico trong vòng 4 năm. Hẳn Reyes cũng không quá buồn khi không được chơi cho Real như nguyện vọng vì mục đích ở lại Tây Ban Nha bằng mọi giá đã đạt được.

Mùa hè này đã chứng kiến cuộc biến động mạnh mẽ ở sân Vicente Calderon. Tính đến thời điểm hiện tại, Atletico mới là đội chi mạnh tay nhất ở La Liga. Với 12 triệu Euro cho Reyes, tổng cộng họ đã bỏ ra tới 79 triệu Euro để mua cầu thủ mới, vượt hơn hẳn đội đứng thứ 2 Barcelona (65 triệu). Tuy nhiên, họ cũng đã "gỡ gạc" lại đáng kể số tiền đã bỏ ra nhờ vào việc bán "viên ngọc quý" Fernando Torres cũng như một vài cầu thủ khác (Petrov, Galletti)

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X