Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Real bất ngờ nhắm đến thủ thành Petr Cech

Chủ Nhật 03/08/2014 20:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau khi thủ thành Keylor Navas đòi Real “dọn chỗ”, nhà vô địch châu Âu bất ngờ chuyển hướng sang Petr Cech (thủ môn của Chelsea).

Real Madrid vẫn đang tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2014. Sau khi chi 110 triệu euro để mua về bộ đôi Kroos – James, vị trí tiếp theo mà Los Blancos hướng tới là tìm một người gác đền.

Cách đây ít ngày, Real đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Keylor Navas, thủ môn đã thi đấu rất tốt trong màu áo ĐT Costa Rica tại World Cup 2014. Những tưởng, sau khi đồng ý chi 10 triệu euro cho Levante và trả lương 1,8 triệu euro/mùa, Navas sẽ ngoan ngoãn đến Madrid để kiểm tra y tế.
 

Real bất ngờ nhắm đến Petr Cech

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không phải vậy, ở giờ phút quyết định, Navas đã ra “yêu sách” với Real. Theo đó, thủ thành người Costa Rica đã đòi chủ tịch Perez “tống cổ” 1 trong 2 thủ môn Casillas hoặc Lopez thì anh mới đồng ý kiểm tra y tế.

Trước thái độ không mấy mặn mà của Navas, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lập tức chuyển mục tiêu sang thủ thành Petr Cech, cầu thủ nhiều khả năng không được bắt chính ở mùa giải mới khi Mourinho đã có trong tay Thibaut Courtois.

Petr Cech luôn là sự lựa chọn số 1 của Chelsea trong nhiều năm trở lại đây. Do đó, việc không được bắt chính sẽ khiến thủ thành này phải suy nghĩ nhiều về tương lai của mình ở Stamford Bridge. Nhiều khả năng, thủ môn người Cộng Hòa Séc sẽ tìm bến đỗ mới thay vì ngồi dự bị cho người đàn em.

Nếu Real chiêu mộ được Petr Cech những người yêu mến đội bóng Hoàng gia như được “mở cờ trong bụng”. Bởi lẽ, trong nhiều năm qua Petr Cech luôn được xếp vào hàng ngũ những thủ thành xuất sắc nhất thế giới.

Để có được sự phục vụ của Petr Cech, Real sẽ phải chi khoảng 17 triệu bảng (theo Transfermarkt), một số tiền tương đối “chát” với thủ thành đã bước sang tuổi 32. Bên cạnh đó, mức lương 5,2  triệu bảng mà Petr Cech đang hưởng tại Chelsea cũng là một trở ngại lớn đối với Real Madrid./.

Hoàng Dương

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X