Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Real bắt đầu dòm ngó Michael Ballack

Thứ Năm 13/09/2007 23:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mặc dù đang có trong tay một dàn sao ở hàng tiền vệ tuy nhiên có vẻ như chừng ấy vẫn là chưa đủ đối với HLV Bernd Schuster. Trong bài phát biểu mới đây nhất của mình, HLV người Đức này đã không hề che dấu tham vọng "cuỗm" Ballack từ tay Chelsea.

Mối quan hệ giữa đội trưởng của ĐTQG Đức và Chelsea chưa bao giờ xấu như thời gian gần đây. Sau khi loại Ballack khỏi danh sách thi đấu của The Blues tại Champions League với lý do chấn thương, Chelsea lại tiếp tục làm tổn thương lòng tự ái của người Đức khi không cho phép Ballack chụp ảnh quảng cáo tại Đức.

Cánh cửa dành cho Ballack chưa bao giờ đóng

Những động thái của gã nhà giàu thành London đã khiến cho “Hoàng đế” Franz Beckenbauer, HLV Joachim Lowe cùng Oliver Bierhoff phải đồng loạt lên tiếng vì bất bình thay cho Ballack. Bản thân tiền vệ đắt giá này mới đây nhất cũng tiết lộ anh rất buồn vì bị cho "ra rìa".

Ngày hôm nay, thêm một người Đức nữa lên tiếng và rất có thể sẽ làm thay đổi tương lai của Ballack - HLV Bernd Schuster. Đối với Schuster lúc này, rào cản duy nhất ngăn cản con đường Ballack đến với sân Bernabeu lại nằm ở vấn đề mà chưa bao giờ Nhà Trắng "ngại" - tài chính.

"Ballack đang có một bản hợp đồng vô cùng đắt giá cùng với Chelsea, bởi vậy nếu cậu ấy đến đây Ballack sẽ phá vỡ cơ cấu lương của Real Madrid. Cậu ấy là một cầu thủ vô cùng đẳng cấp và tôi tin rằng Ballack sẽ trở lại trong thời gian tới."

"Cánh cửa đối với Michael Ballack chưa bao giờ đóng lại, vấn đề hiện nay chính là tài chính."

Ballack sẽ còn phải "ngồi chơi xơi nước" ít nhất là cho tới tháng 12 để bình phục chấn thương. Và trong khoảng thời gian ấy, chẳng có gì đảm bảo rằng “Kền kền trắng” sẽ không "đi đêm" !

Công Minh

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X