Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Real = Barca + 4: Vững niềm tin cho "kinh điển"

Thứ Năm 12/04/2012 07:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước muôn vàn những áp lực bủa vây, Real Madrid đã vượt khó để giành chiến thắng. 3 điểm quan trọng để tái thiết lập khoảng cách 4 điểm với Barcelona giúp thày trò Jose Mourinho tự tin hơn trước thềm trận El Clasico tại Camp Nou.

Khi Ronaldo tỏa sáng...

Khi Ronaldo ghi bàn từ cú sút phạt đẳng cấp, các Madridnista vỡ òa trong sung sướng. Gánh nặng áp lực đã được trút bỏ đi rất nhiều kể từ sau trận hòa tai hại trước Valencia ở Bernabeu cuối tuần qua.

Khi Falcao đánh đầu tung lưới Casillas ở đầu hiệp hai, cảm giác lo sợ lại bao trùm. Nỗi ám ảnh mất điểm lại ùa về, như cái cách mà họ từng đánh rơi điểm số trước Malaga, Villarreal và mới đây nhất là Valencia. Tuy nhiên, điều tồi tệ ấy đã không tái hiện lần nữa bởi lần này, Ronaldo đã tỏa sáng một cách rực rỡ.

Real madrid
Real Madrid tự tin chào El Clasico

Giữa một thế trận bế tắc, ngôi sao người Bồ Đào Nha tung ra cú nã đại bác tầm xa. Courtois, người tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể đển chặn đứng Ronaldo, đã bất lực, giống như cái cách mà anh đã không thể cản phá được cú sút phạt hiểm hóc của Ronaldo ở đầu trận đấu.

Sau pha làm bàn ấy, Ronaldo đã vén quần ăn mừng, tái hiện lại hình ảnh ăn mừng sau pha làm bàn vào lưới của Osasuna trong chiến thắng 5-1 trước đó. Chân lý của anh đơn giản, "tôi đẹp, tôi có quyền". Cũng như trận lượt đi, khi cũng ghi 3 bàn thắng, Ronaldo lại tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu này. 3 bàn thắng, 1 đường chuyền thành bàn và góp công lớn trong chiến thắng ở trận derby, hơn ai hết, Ronaldo xứng đáng được ngợi khen nhất.

Tự tin trước thềm El Clasico

Roberto Carlos đã nói: "Nếu vượt qua được Atletico, Real sẽ vô địch Liga mùa giải năm nay". Đó chỉ đơn thuần là một nhận định cá nhân và thiên nhiều về cảm tính nhưng không phải là không có cơ sở. Thực tế, trước thềm trận derby Madrid, Real đã phải đối mặt với một áp lực khủng khiếp. Họ để cho Barca tạm thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm và phả một hơi nóng khủng khiếp vào gáy. Sức ép từ truyền thông, nơi người ta cố tìm mọi "tì vết" của họ để mổ xẻ và phân tích. Thế nên, nếu ngã trước Atletico, việc Real mất ngôi đầu chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Tuy nhiên, điều tồi tệ ấy đã không xảy ra. Ngược lại, như Carlos nói, việc Barca thắng Getafe trước đó một ngày chỉ càng khiến Real thêm động lực. Họ đã chiến đấu, vượt qua mọi nỗi ám ảnh để chơi một trận sòng phẳng với Atletico Madrid, đội đang nuôi tham vọng quật ngã Real sau 22 lần chỉ biết đến hai chữ thất bại. Bằng sự tỏa sáng của Ronaldo, chiến thắng đã đến. Một chiến quả đầy quả cảm và thổi bùng lên ngọn lửa niềm tin, trút bỏ gánh nặng áp lực mà Real đã mang trong suốt 4 ngày qua.

Lúc này, khi khoảng cách đã lại là 4 điểm, Real Madrid đã tìm lại được sự tự tin vốn có. Một chiến thắng trước Sporting Gijon cuối tuần này tại Bernabeu là nhiệm vụ bắt buộc. Nếu có thêm 3 điểm, Real không những xây chắc ngôi đầu mà còn có được sự tự tin cao nhất để bước vào trận El Clasico ngày 22/4 tới đây. Và khi đó, ngay cả khi không thể hạ được đại kình địch ở Camp Nou, thế thượng phong vẫn nằm trong tay của họ.

Chào Barca, chào "kinh điển", Real đã sẵn sàng...

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X